Thứ năm, 14/6/2007, 07:53 GMT+7

Một phụ nữ 28 năm hiến máu

Đã từng được Chủ tịch nước gửi thư khen, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, chị Lý Thị Kim Thịnh đã có 28 năm liên tục hiến máu, với tổng cộng 54 lần.

Gia đình chị Thịnh ở thành phố Tuy Hoà, nguồn thu nhập chủ yếu là bán đồ chay ở chợ Tuy Hoà. Chị cho biết, năm 1979, khi sinh cháu đầu, chị đã được một người tình nguyện cho máu, cứu hai mẹ con qua cơn thập tử nhất sinh. Từ đó chị tự nhủ sẽ giúp người khác khi cần máu.

Trong một lần tình cờ đến bệnh viện thăm người bạn, chị thấy một phụ nữ đang ngồi khóc vì không có máu cho con. Biết mình cùng nhóm máu với cháu bé, chị đã không ngần ngại giúp đỡ. Đó là lần hiến máu đầu tiên. Sau 28 năm liên tục, chị tự nguyện hiến máu 54 lần.

Chị âm thầm làm như vậy suốt 25 năm mà các thành viên trong gia đình không biết. Chỉ đến khi trên báo chí có bài viết về công việc thầm lặng nhưng cao cả đó thì gia đình mới hay. Theo gương chị, chồng và hai con trai cũng đã 16 lần tình nguyện hiến máu...

Ông Nguyễn Hiếu Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, chị Lý Thị Kim Thịnh là người hiến máu nhân đạo nhiều nhất tỉnh Phú Yên. Sau khi hiến máu, chị không bao giờ nhận tiền bồi dưỡng mà chuyển vào các quĩ từ thiện.

(Theo Tiền Phong)

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao