Thứ ba, 12/6/2007, 04:28 GMT+7

Người dân chưa hết bàng hoàng vì nhà sụp xuống sông

Người dân cố tìm kiếm những gì còn sót lại. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một ngày sau khi 10 căn nhà ở phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đổ ập xuống sông, nhiều người dân vẫn lặn ngụp cố tìm kiếm những gì còn sót lại trong ngôi nhà của mình.
> 10 ngôi nhà sụp đổ xuống sông

Một người dân cho biết sau khi dãy nhà bên cạnh bị sập, anh vội dọn đồ đi hết. Những người hàng xóm của anh cũng vậy. Nhiều đoạn bờ sông vẫn tiếp tục bị sạt lở.

Chị Lý Kim Văn, một người có nhà “nhảy sông”, cho biết: “Các vết nứt trên nhà đã xuất hiện từ năm ngoái. Trước tết đã trám lại nhưng sau đó tiếp tục bị nứt. Bốn ngày gần đây vết nứt rộng ra, mỗi khi nước ròng nghe kêu răng rắc. Sáng 10/6, tôi đang đứng ngoài đường thấy vách nhà di chuyển, rồi nhà này kéo nhà kia đổ xuống sông”. Ngôi nhà chị Văn giờ không còn một chút dấu vết nào trên bờ, kể cả phần móng.

Chị Tăng Thị Hồng thẫn thờ: “Hai ngôi nhà giờ nằm dưới sông. Phân nửa tài sản gia đình dành dụm bấy lâu chỉ trong tích tắc đã mất rồi!”. Chị có hai căn nhà, một bán hàng tạp hóa, một làm đại lý vé số. Khi được chính quyền cảnh báo nguy cơ sạt lở và yêu cầu dọn đi nơi khác, chị cũng đã thực hiện nhưng không ngờ lại sập nhanh như thế”. Gia đình chị phải đi thuê nhà ở tạm.

Cùng tình cảnh, chị Đỗ Thị Ngọc Quý cho biết cả nhà chỉ kịp chuyển một số đồ điện tử có giá trị ra ngoài, còn toàn bộ hàng tạp hóa đã bị cuốn hết xuống sông. Chị Nguyễn Thị Khen than thở: “Căn nhà tôi mới xây tốn gần 200 triệu đồng, trong đó vay mượn 60 triệu đồng, ở chưa tròn một năm. Giờ không biết phải xoay xở như thế nào”.

Sau khi sự cố xảy ra, quận Bình Thủy và chùa Phước An đã hỗ trợ mỗi hộ dân 1 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ quận cũng hỗ trợ 100.000 đồng mỗi hộ. Hiện đã có 7 trong 10 hộ có nhà bị sạt lở hoàn toàn tạm thời nương náu nhà người thân. Các hộ còn lại được chính quyền bố trí ở tạm tại khu vực sân nhà máy xay lúa Công Lập đóng tại phường.

43 nhà có nguy cơ sạt lở

Ông Lê Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Một năm trước quận thấy tình hình không ổn nên đã cảnh báo người dân không được cơi nới, xây cất thêm tại khu vực này. Đến ngày 9/6 khi vết nứt ngày một nghiêm trọng, chúng tôi đã khẩn cấp yêu cầu mười hộ trên phải di tản ngay người, tài sản và cử cán bộ túc trực, không để người dân ngủ trong nhà vào ban đêm”.

Về nguyên nhân sạt lở, ông Nam cho biết vấn đề này phải cần cơ quan chuyên môn can thiệp trên cơ sở thăm dò địa chất để xác định cụ thể. Theo ông Nam, nguyên nhân chính có thể do ảnh hưởng của dòng chảy tại nơi có địa chất yếu và do người dân xây nhà không đạt tiêu chuẩn, hệ thống móng cũng không được đảm bảo. Trong khi đó một cán bộ phường Trà Nóc khẳng định toàn bộ các căn nhà sụp xuống sông và hàng chục căn nhà khác nằm dọc khu vực nguy hiểm đều do người dân xây dựng tự phát.

Ông Trần Hiếu Tài, Chủ tịch UBND phường Trà Nóc cho biết khi Phòng Tài nguyên Môi trường đã tiến hành khảo sát nguy cơ sạt lở trên toàn tuyến dọc sông Trà Nóc ngay sau khi được thông báo có vết nứt.

Sáng 11/6, Phòng Tài nguyên Môi trường đã đo và xác định phạm vị có nguy cơ sạt lở cao dọc sông Trà Nóc là 329 mét. Bên cạnh mười căn nhà đã bị sập xuống sông, 19 nhà khác từ cầu Trà Nóc đến điểm sạt lở cũng phải di dời hoàn toàn. Theo khảo sát, toàn tuyến nằm trong vùng nguy cơ sạt lở này có 43 nhà sẽ di dời đến khu định cư mới. Khu đất trên 2.000m2 gần UBND quận đang được khảo sát và sẽ đề xuất với UBND thành phố xây nhà tiền chế cho 43 hộ này chuyển về.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao