Thứ ba, 8/5/2007, 09:21 GMT+7

Vũ trường núp bóng nhà hàng hải sản

ảnh
Rượu thu được tại nhà hàng. Ảnh: Tiền Phong

Sáng 7/5, bất ngờ kiểm tra nhà hàng đặc sản Như Sương (phố Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM), đội kiểm tra đã phát hiện nơi này kinh doanh biến tướng kiểu quán bar, vũ trường với hàng trăm thanh niên đang ăn chơi thâu đêm.

Hơn 100 khách nháo nhác tìm đường thoát ra ngoài hoặc chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh sự kiểm tra. Thậm chí có đối tượng nữ do sốc rượu, nhảy nhót quá sức đã nằm dài trong nhà vệ sinh. Nhiều gương mặt “quen thuộc” là những nam, nữ thanh niên “tóc xanh - tóc đỏ” chỉ mới tuần trước bị đưa về trụ sở Công an quận 3 xét nghiệm ma túy khi lực lượng liên ngành kiểm tra tại quán cà phê MGM Sài Gòn.

Trên tầng 1 của quán, chủ nhân thiết kế một quầy bar lớn, sang trọng để phục vụ khách “VIP”. Đoàn kiểm tra mở rộng cuộc truy tìm và phát hiện một căn hầm chứa rượu mạnh được chủ nhân thiết kế nằm bí mật ẩn sau một chiếc tủ sắt có thiết kế riêng để dễ kéo ra đóng vào.

Lối ra vào căn hầm này được nguỵ trang bởi một phòng chứa đồ dạng phế thải. Kết quả kiểm tra phát hiện hơn 100 chai rượu mạnh các loại còn nguyên và đã qua sử dụng do khách gửi lại. Toàn bộ số hàng này được Đoàn kiểm tra niêm phong và thu giữ nhằm làm bằng chứng cho hành vi kinh doanh rượu lậu.

Lực lượng kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính với những lỗi vi phạm như: không có giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định (rượu trên 30 độ), kinh doanh hàng nhập lậu (rượu ngoại), hoạt động sau 24h, không ký hợp đồng lao động đối với nhân viên…

Trước đó, ngày 17/4, nhà hàng này đã bị UBND quận 1 ra quyết định xử phạt 12,7 triệu đồng vì hành vi vi phạm tương tự.

(Theo SGGP, Tiền Phong)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao