Thứ hai, 7/5/2007, 03:11 GMT+7

Vũ trường Sài Gòn yên ắng sau 'bão' New Century

23h đêm qua, trước cửa vũ trường Liquid Phương Đông, quận 1, TP HCM, nhân viên bảo vệ cương quyết không cho khách vào với lý do "sẽ đóng cửa trong 1 giờ nữa". Một số vũ trường lớn thường mở cửa thâu đêm, nay cũng từ chối khách vào giờ "nhạy cảm".
> Đột kích vũ trường New Century

Đúng như khuyến cáo của nhân viên bản vệ, khoảng 15 phút trước giờ "giới nghiêm", khách từ Liquid Phương Đông lũ lượt ra về. 24h, bãi xe vũ trường hoàn toàn trống, các lối vào đóng kín cửa.

Cũng tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, cà phê vũ trường V3 trước kỳ nghỉ lễ 30/4 thường nhộn nhịp đến tận 2h sáng nhưng cuối tuần qua tình hình khác hẳn. 24h, các hoạt động vui chơi tại tầng cà phê đến bar Louis đều dừng lại. Một số khách tỏ ra ngạc nhiên, không ít tay chơi khó chịu vì sự khác thường này song cũng buộc phải quay xe.

Thời điểm này, ở khu phố quanh Vũ trường Apocalypse, chuyên phục vụ khách nước ngoài nằm trên đường Thi Sách, quận 1 và nhiều vũ trường khác ở quận 3, 5, 6... cũng trở nên yên vắng.

Tại cà phê vũ trường V3, nhiều người phải ra về trước 24 giờ. Ảnh: Thiên Chương.

Theo một cán bộ Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa xã hội TP HCM, tình hình vắng vẻ tại các vũ trường thành phố về khuya là hiệu ứng sau đợt truy quét New Century 1 tuần trước.

Vị cán bộ trên cho biết thêm, trước đây, nhiều sàn nhảy trong thành phố đều không chấp hành nghiêm túc quy định ngưng hoạt động lúc 0h. Đặc biệt, tối thứ bảy, xe của dân chơi từ các nơi đổ về luôn nghẹt cả con đường xung quanh vũ trường. Tiếng rồ ga, còi xe inh ỏi của những kẻ đã chếnh choáng hơi men làm náo động cả một góc phố. Trong sàn nhảy, ghế ngồi luôn chật cứng khách, những cô gái ăn mặc hở hang, khêu gợi, thi tài "lắc" giữa tiếng reo hò, la hét, náo loạn...Hàng trăm thanh niên chen chúc nhau giật, lắc không biết mệt mỏi trong không khí ngột ngạt khói thuốc và tiếng nhạc giật cao độ.

Đến giờ "giới nghiêm", Liquid Phương Đông chỉ còn nhân viên. Ảnh: Thiên Chương.

Điển hình trong số đó là MGM Sài Gòn, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Đây là quán cà phê nhưng biến tướng thành sàn nhảy, vừa bị cơ quan chức năng "sờ gáy". Địa chỉ này nửa năm nay vốn là bãi đáp, thu hút một lượng lớn dân chơi đổ về vào mỗi tối. Rạng sáng 28/4, khi Đội kiểm tra liên ngành đột kích, hàng trăm thanh niên nam nữ đang say sưa "lắc" trong tiếng nhạc điên cuồng và "phê" trong men rượu mạnh… bừng tỉnh, xô nhau tháo chạy.

Công an phải điều nhiều chuyến xe mới đưa cả trăm người về đồn làm thủ tục hành chính. Còn quản lý của MGM bị lập biên bản với vì vi phạm một số quy định hoạt động

Cũng theo vị cán bộ trên, thời gian gần đây, dân "bay" đang có dấu hiệu chuyển về các vùng ven để tránh "bão" nhưng cũng kín đáo, dè chừng. 1h30 ngày 4/5, khi tiến hành kiểm tra bar Nhạc trẻ 2000, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nơi đây còn hoạt động. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm.

Nhóm phóng viên

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao