Thứ hai, 9/4/2007, 03:36 GMT+7

Hoa khôi trung học sập bẫy doanh nhân rởm

Ăn mặc chải chuốt, Đặng Văn Quân đóng giả doanh nhân tìm tình yêu với những cô gái trẻ đẹp tại Tuyên Quang để lừa bán sang Trung Quốc. Gặp Lan, nữ sinh lớp 9 xinh xắn, Quân rắp tâm tìm cách lừa.

Đầu năm 2007, Quân bị bắt. Theo lời khai của Quân, do có thời gian lang thang lên khu vực biên giới làm ăn nên hắn đã bắt quen được với một đường dây bán người sang Trung Quốc. Biết Quân là người Tuyên Quang, nơi nổi tiếng có nhiều gái đẹp nên các đầu mối bên Trung Quốc đã định giá mua mỗi cô gần chục triệu đồng.

Từ năm 2004 đến 2005, Quân (24 tuổi, quê Tuyên Quang) đã tìm đến các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá… đóng kịch bản "yêu đương". Với mỗi cô, Quân lại tự xưng một cái tên khác nhau và dùng những cách khác nhau để chinh phục.

Sau khi gặp Lan, mấy ngày liền, Quân bỏ công làm kẻ si tình lẽo đẽo đi theo cô bé khi tan trường để làm quen, rồi mời cô ăn uống, mua sắm quần áo. Sau buổi trốn học đi với Quân, cô bé Lan đã không thể trở về. 

Theo cơ quan chức năng, 13 cô gái đã bị Quân lừa bán sang Trung Quốc. Đến ngày 8/4, 6 cô trốn thoát và trở về Việt Nam. Tuy nhiên các cô cũng chẳng biết rõ kẻ lừa bán mình ở đâu, làm nghề gì. Riêng đối với Diệu, vì muốn gây lòng tin về sự "yêu đương" nên một lần, tên lừa đảo đã đưa cô về nhà ra mắt. Từ đó, bộ mặt lừa đảo của Quân bị phát hiện.

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao