Thứ tư, 28/3/2007, 03:45 GMT+7

Người đẹp Tây Nguyên suýt bị bán sang Trung Quốc

Hai mẹ mìn bị bắt giữ. Ảnh: CAND.

H.Me Nie và H.Due Neban sống ở Trung Quốc nhưng không có công việc ổn định. Một lần, chúng gặp gỡ và bắt quen với một đối tượng "đặt hàng" mua gái Việt Nam giá cao. Cô gái xinh đẹp nhất một buôn làng ở Đăk Lăk, đã trở thành con mồi.

16h ngày 25/3, cơn mưa phùn cuối đông bắt đầu nặng hạt, trời chiều biên giới sầm sập tối, dòng người từ hai bên cửa khẩu Chi Ma, Lộc Bình (Lạng Sơn) dần vắng người. Từ bên này cửa khẩu, xuất hiện chiếc xe Minsk chở 3 cô gái trẻ vội vã phóng đến.

Ngay từ khi họ xuất hiện tại khu vực cửa khẩu, công an Lạng Sơn đã bám theo để kiểm tra. Hai trong số ba cô gái chính là mẹ mìn trong đường dây bán người sang bên kia biên giới. Còn cô gái trẻ nhất là món "hàng sống", đang bị đưa sang đất Trung Quốc để bán.

Tại cơ quan công an, hai mẹ mìn khai tên là H.Me Nie (31 tuổi), có trú tại Ea Kiệt, tỉnh Đăk Lăk và H.Due Neban (19 tuổi), trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Cô gái đáng thương tên là N., người cùng buôn.

N. kể lại, cô được hai mẹ mìn rủ ra Bắc rồi vẽ viễn cảnh ra nước ngoài làm ăn sung sướng. Tin H.Me và H.Due, nhiều người đã đưa con đến nhờ hai người này đưa đi làm ăn. Sau nhiều ngày tuyển lựa, cuối cùng H.Me và H.Due quyết định chọn N., một cô gái xinh đẹp, thuỳ mị nhất làng. Ngày 21/3, H.Me và H.Due đến đón H.N. bắt ôtô từ thành phố Buôn Ma Thuột đi Lạng Sơn.

H.Due và H.Me đã phải khai nhận, từ năm 1993 đến nay, họ sinh sống bên đất Trung Quốc mà chẳng có công việc ổn định. Một lần chúng gặp gỡ và bắt quen với một đối tượng "đặt hàng" mua những cô gái trẻ Việt Nam với giá cao. Họ đã bàn nhau quay về Việt Nam vờ tuyển người đi bán hàng, nhưng thực tế là lừa các cô gái xinh đẹp sang Trung Quốc để bán với giá 3.000 NDT.

Hiện vụ án vẫn được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao