Thứ tư, 21/2/2007, 02:54 GMT+7

Chùm ảnh mua vé xe lửa đầu năm 

Sáng nay, để mua được tấm vé lên tàu tại ga Sài Gòn không dễ vì chỉ có 1 cửa bán vé. Lượng khách không nhiều như thường ngày, nhưng cảnh chen lấn, lộn xộn lại diễn ra khá căng thẳng.

Ttình trạng xô đẩy tranh chỗ nhau ở quầy bán vé duy nhất.
Chỉ có 1 cửa bán vé hoạt động, 6 cửa kia đóng im ỉm. Nhà ga không lường hết nhu cầu mua vé nên không mở hết các quầy vé phục vụ khách.
Không chen nổi mua vé, một số người chuyển sang nghiên cứu tỷ mỹ bảng thông báo giờ tàu chạy, đến, giá vé... Công việc này chỉ để chờ giảm bớt căng thẳng.
Người đàn ông đội mũ cối trắng đến ga từ sáng sớm để mua vé về Hà Nội vào ngày mai, nhưng 10h30 vẫn chưa đến lượt anh. "Người ta chen lấn quá, có còn lượt nữa đâu mà đến, ai chen thì được thôi", anh bức xúc nói.  
11h, sau nhiều nỗ lực của bảo vệ nhà ga và các phàn nàn của hành khách đợi mua vé tàu, đám đông đã giãn ra để xếp hàng. Thế nhưng, dòng người chờ đợi vẫn đông.

Phan Anh

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao