Thứ hai, 19/2/2007, 11:14 GMT+7

Bắt chẹt khách gửi xe ngày Tết

Ngày đầu xuân, nhiều điểm trông giữ xe ở các nơi vui chơi công cộng, quanh các đền, chùa ở Hà Nội đã đồng loạt tăng giá lên gấp 3-5 lần quy định. Lợi dụng tâm lý khách không muốn đôi co ngày đầu năm, các điểm trông xe vô tư "chém khách" hốt bạc.

Công khai thu tiền giữ xe gấp 5 lần giá quy định. Ảnh: P.V
Công khai thu tiền giữ xe gấp 5 lần giá quy định. Ảnh: P.V

Ngày Xuân, điểm vui chơi công cộng thường được các gia đình chọn đưa các bé đến chơi Tết. Công viên Thống nhất hay vườn bách thú Hà Nội như mọi năm luôn nườm nượp khách.

Tại công viên Thống Nhất, nhiều điểm trông giữ xe máy được lập quanh các cổng ra vào. Đây cũng là dịp, các điểm trông giữ thoải mái tăng giá trông xe. Ở cửa chính trên đường Trần Nhân Tông, tấm bảng sắt đề giá trông xe máy 1.000 đồng, xe đạp 500 đồng chỉ nhỉnh hơn quyển vở học sinh một chút được gài kín đáo trên cánh cổng sắt to đùng. Khách đến gửi xe phải chú ý lắm mới trông thấy tấm bảng hoen gỉ cùng dòng chữ sơn mờ.

Trưng giá là vậy, nhưng khách đến gửi xe phải trả mức tiền cao gấp 3 lần, dù trên tay cầm tấm vé ghi rõ chỉ 1.000 đồng. Theo nhiều người phản ánh, tại một số điểm trông giữ khác quanh công viên, giá còn tăng tới 5 lần.

Đến vườn bách thú Hà Nội, tại cổng gần ngã tư Cầu Giấy, ngay khi vào cửa, đập vào mắt du khách là tấm biển ghi giá trông xe máy với con số to đùng được tô đậm: 5.000 đồng. Cũng như công viên, lượng khách đổ về vườn thú khá lớn. Điều này lý giải vì sao, nhiều bãi trông xe tự phát đã đua nhau "mọc" quanh các lối vào của vườn thú, trưng tấm biển gỗ viết vội dòng chữ: "Trông giữ xe".

Trẻ nhỏ thích vui chơi, còn với người lớn lại thường đi lễ vào ngày Xuân. Mùng 1, 2, 3 tại nhiều đền, chùa luôn tấp nập người ra vào. Ở tổ đình Phúc Khánh (đường Tây Sơn), cả chục mét vỉa hè đã được các hộ dân xung quanh tận dụng làm điểm trông giữ xe, với giá 5.000 đồng/chiếc. Bà Lan (ở đường Láng) không khỏi bực mình vì phải trả giá tiền cao gấp 5 lần quy định đã hỏi lý do và nhận được câu trả lời: "Ngày Tết mà". Đầu năm mới, chẳng ai muốn đôi co, nên khách cứ rút tiền mà trả, còn người trông cứ thế mà thu. Ở ngôi chùa nổi tiếng tại Hà Nội - chùa Hà - các điểm trông xe ở quanh đây cũng tha hồ "chặt chém". Khu di tích Bia Bà (cách Hà Nội vài km) giá trông giữ xe ngày thường đã cao hơn bình thường tới 3 lần thì những ngày Tết này cũng tăng 5 lần.

"5.000 đồng mỗi người, họ thu được bộn tiền ngày tết. Mà tôi chẳng thấy ai dám có ý kiến gì nên cũng đành phải trả thôi. Năm nào chả thế. Mà cũng thấy bóng dáng bảo vệ, công an nào kiểm tra đâu", chị Loan vừa trả tiền vừa hậm hực nói với phóng viên.

Sau người phụ nữ đang quẩy quả đi vào công viên, dòng người gửi xe vẫn nối đuôi chờ đến lượt bị "chém".

Hoàng Khuê

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao