Những người không có Tết

Giao thừa năm nay, bác sĩ Lương Kim Chi phải trực chăm sóc trẻ yếu, sinh non tháng tại khoa Dưỡng nhi Bệnh viện Từ Dũ. Bác sĩ Nguyễn Mai Hạnh thì mổ liên tục cho sản phụ ngay thời khắc năm mới. Họ cùng bảo, với bệnh nhân không thể để chờ Tết xong mới chăm sóc.

Trưởng khoa Dưỡng nhi sơ sinh Ngô Minh Xuân cho biết, 103 cán bộ nhân viên của khoa chưa năm nào đón cái Tết trọn vẹn cho mình và gia đình. "Kể cả tôi gọi là không có tên trong danh sách trực Tết, nhưng kỳ thực ngày nào cũng ở bệnh viện vì cấp cứu chăm sóc trẻ bệnh, suy dinh dưỡng khi sinh... bao giờ cũng có", bác sĩ Xuân nói.  

Mỗi kíp trực gần 30 y bác sĩ, xoay vần ngày và đêm, cả khoa cũng gần như hoạt động liên tục. Tết, nhưng các giường bệnh khoa này vẫn chật kín các cháu trẻ mới lọt lòng nhưng nhẹ cân. 150 trẻ non tháng, yếu, bệnh đến sáng mùng 1 tết vẫn còn nằm tại khoa chăm sóc, theo bác sĩ Xuân. Trong đó trẻ nhẹ cân nhất chỉ hơn 600 g. 65 trẻ trong số đó khi sinh nặng dưới 2 kg. Khoảng 100 cháu khác có số cân nhỉnh hơn một chút, được cho là dễ chăm sóc.

Bác sĩ, hộ lý không thể vắng mặt tại bệnh viện nên phải chia ca trực tết 24/24h. Ảnh: P.A. 

Các bà mẹ đang ấp kangooru con mình cũng không có Tết trong năm nay. "Cháu rất nhỏ, chỉ gần 2 kg nên bác sĩ hướng dẫn mình phải ấp vào người suốt để giúp cháu phát triển tốt hơn", chị Hương, đang ấp con vào ngực, giải thích. Chị cho biết, mặc dù đã bú mẹ được nhưng thể trạng cháu còn yếu, bác sĩ chưa cho về nhà.

Thay phiên nhau, cả gia đình gồm ông bà, bố, cô dì Tết này vào hết bệnh viện để giúp chị Hương chăm cháu. Bà nội cháu nói: "Sinh cháu ra mừng lắm, nhưng khổ nỗi vì mẹ làm việc nặng sinh non nên cháu không khỏe. Vì vậy, cả nhà đón năm mới cũng kém vui đi".

Chị Hương kể, tối qua giao thừa nằm ấp con nghe pháo hoa nổ, tiếng còi hụ mừng năm mới, chị ứa nước mắt, thầm mong ước, khấn thần linh phù hộ cho cu Tý nhà chị sớm khỏe mạnh, được về nhà với gia đình và đặc biệt là lần khám vào tuần sau, cháu sẽ không bị bệnh võng mạc mắt như bệnh thường gặp ở các trẻ sinh non khác.

Một bà mẹ ấp kangooru con mình không thể ăn một cái tết bình thường, thảnh thơi như bao người khác. Ảnh: P.A.

Năm nay, cánh taxi cũng không đón cái Tết ở nhà như nhiều người khác. Anh Tân, tài xế taxi Vinasun, nói: "Mọi người đổ ra đường đông lắm. Ngay giao thừa đã có nhiều người đi chơi thưởng thức pháo hoa, hái lộc xuân, vui chơi giải trí... Tôi không muốn nghỉ Tết vì phải tranh thủ, lâu lắm mới có cơ hội kiếm tiền như thế này". Từ giao thừa tới 9h sáng nay, anh Tân đã chạy liên tục hơn 20 cuốc xe, chỉ kịp đậu xe bên vệ đường đối diện siêu thị Zen Plaza chợp mắt một chút hồi 4h sáng, thì 6h đã có khách gọi chở đi viếng chùa.

Anh Tân cho biết, anh sẽ ăn Tết muộn vào mùng 6, khi người Sài Gòn đã kết thúc những cuộc vui xuân để bắt đầu đến công sở. Cũng cùng ý nghĩ này, anh Phùng, bán hoa ở góc Đài liệt sĩ, quận Bình Thạnh, nói, cố bán cho hết "ba cái chậu hoa Tết", chứ vứt đi thì uổng phí. Trưa 29 Tết, khi các chợ hoa đóng cửa, anh đã dạt "vườn" hoa cúc, thược dược, vạn thọ, mãn đình hồng, hướng dương... về vỉa hè ngã tư đường để bán cho hết.

Mới đầu hôm, giá mỗi chậu còn 20.000 đồng, sau đó, giao thừa càng gần thì giá hoa càng rớt. Tiệm cận thời khắc chuyển giao năm cũ - mới, vẫn còn nhiều người đi mua hoa, anh Tân bán luôn với giá 5.000 đồng/chậu. "Vừa bán vừa cho, coi như lì xì đầu năm", anh nói.

Ngay từ 28 tháng chạp, các nhà hàng thức ăn nhanh Lotteria, KFC đã thông báo không nghỉ Tết, thậm chí bán thông tầm giao thừa để phục vụ thực khách du xuân khuya. Phan, một nhân viên phục vụ ở cửa hàng Lotteria ngay trung tâm thành phố, cho biết, Tết cũng là cơ hội kiếm tiền cho sinh viên nghèo nên bạn sẵn sàng làm việc bất kể thời gian. "Với em, được làm việc có tiền, lại vui với khách, bạn bè và không khí chung của thành phố trong năm mới đã là cái Tết hạnh phúc nhất rồi", Phan cười hồn nhiên.

Phan Anh

 
MENU
Về đầu trang

,