Thứ sáu, 16/2/2007, 07:15 GMT+7

'Nghề nhạy cảm' cấm xông nhà đầu năm

Kế hoạch nghỉ Tết năm nay của Trưởng khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, Ngô Minh Xuân, ngoài việc lên cơ quan trực thì nằm nhà, không có khoản thăm viếng họ hàng, bạn bè, nhất là mùng 1 Tết như thường lệ. Nguyên do là ông vừa cầm tinh con cọp - xung với lợn - lại vừa làm nghề bác sĩ.

"Gần đây có người đùa đùa bảo tôi: Vì ông là bác sĩ xông nhà tôi năm rồi nên cả năm tôi gần như chuyển hộ khẩu vào bệnh viện ở. Tôi giật mình, lâu nay vô tư không để ý, thói quen đi chúc Tết ngày đầu năm của mình có thể khiến cho vài người không vui", bác sĩ Ngô Minh Xuân tình thật vò đầu phân bua.

Ông bác sĩ bảo rằng, có thể trong 10 người thì cũng 1 có tâm lý kỵ bác sĩ đến chơi nhà ngày Tết. Mặc dù ai cũng thừa nhận nghề bác sĩ là cao quý, chỉ chuyên cứu giúp người, nhưng một số người vẫn e ngại lời chúc đầu tiên của năm mới là nhiều sức khỏe khó có khả năng thành hiện thực. Bác sĩ Xuân xoa tay: "Thôi, khỏi đến nhà ai đầu năm cho ổn. Hơn nữa năm con lợn tứ hành xung Dần - Thân - Tỵ - Hợi, tôi tuổi cọp năm nay càng không nên xông nhà ai".

Chú lân, thần tài, thổ địa đến nhà trong năm mới được xem là mang tới điềm hên. Ảnh: P.A.

Anh Thân, nhân viên một bệnh viện tại TP HCM, thành viên đội cứu hộ chuyên vớt xác người chết trôi, tự tử, vô thừa nhận... cũng cho biết, không đợi người khác nhắc nhở, anh rất ngại đến thăm nhà người quen trong năm mới. "Nghề nghiệp của tôi có thể khiến nhiều người sợ đến xông nhà mang lại điềm xấu cho năm mới, tôi ý thức rất rõ cảm nghĩ này từ người thân trong gia đình, họ hàng", anh Thân nói.

Anh kể, ngay trong gia đình, mùng 1 về nhà bố mẹ đẻ chúc Tết, anh cũng chờ cho anh em cháu chắt vào nhà hết rồi mình mới là người sau cùng khóa cổng. "Nhiều khi cũng buồn vì nghề nghiệp của mình nó phải như vậy, thậm chí ảnh hưởng đến người thân, nhưng lại vui khi nghĩ mình giúp được cho nhiều người xấu xố ra đi ổn thỏa", anh Thân nói như tự an ủi. Anh bảo, người sống có thể kiêng cữ anh vào đầu năm chứ lúc nào anh cũng có cảm giác những vong linh đã được mình giúp đỡ luôn đi theo phù hộ cho mình.

Cũng gần hoàn cảnh như anh Thân là anh Quang, chủ một tiệm quan tài ở gần bệnh viện Bình Dân. "Giới kinh doanh quan tài chúng tôi bị cho là thuộc thế giới người âm rồi nên không bao giờ được chọn xông đất đầu năm", anh Quang cho biết. Buồn một nỗi, theo anh Quang, thậm chí ngay bà vợ của mình cũng cữ anh xông đất cho gia đình. "Ngay tôi ngày đầu năm đi ra ngoài cũng chờ đến khi có người đến xông đất nhà mình rồi mới quay về nhà, để khỏi bị là người đến nhà đầu tiên", anh ấm ức nói.

Đối với không ít người, chọn nhân vật xông nhà là công việc hết sức quan trọng mà nhiều công phu chuẩn bị nữa. Bà Nguyễn Thị Sinh ở quận Bình Thạnh trước Tết hàng nửa tháng đã đi xem thầy năm nay mình hợp tuổi gì, mạng nào để chọn người xông đất thích hợp. "Năm ngoái tôi nhờ thầy Hoạt có năng lượng sinh học mạnh xông nhà đầu năm, làm ăn cũng được, nhưng giữa năm thầy bị tai nạn qua đời mất rồi. May mà nhà mình không bị làm sao. Năm nay chưa biết nhờ ai", bà Sinh rầu lòng nói.

Còn bà Việt ở phường 25 thì đang trông ngóng "ông" lân khu phố ghé thăm vào mùng 1 Tết, giống năm ngoái. "Lân đến nhà điềm hên. Tôi kỵ nhất xông nhà là những người say xỉn, làm ăn lận đận này, nhặt đồng nát này, người mặt đen này...", bà Việt xòe tay đếm những "thân phận" phải loại trừ. 

3 năm trước, bà Việt chọn ông Đông là người xông nhà vì hợp tuổi. Năm ấy, chồng bà mất, con cái làm ăn thất bát, bà Việt đổ tại ông Đông mặt đen sì, làm nghề thợ bạc, tính tình lại lanh chanh rồi bị vợ bỏ nên làm ảnh hưởng xấu đến tương lai nhà người khác.  

Phan Anh

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao