Thứ hai, 5/2/2007, 12:19 GMT+7

Một phụ nữ phát sáng

ảnh
Chị Nguyễn Thị Mai. Ảnh: SGGP

Khi chà vào bụng, vào tay, chị Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1972, (Tân Phú, Đức Hòa, Long An) phát ánh sáng như dạ quang. Một số người chưa tin, lấy xe chở chị Mai đến nơi khác cách nhà cả cây số, chị vẫn phát sáng.

Đêm 3/2, khi vừa tắt đèn, chị Mai chà vào lớp áo nơi bụng, thì một vệt sáng mờ hiện lên rồi lặn mất. Chị chà vào đùi, vào tay, thì cũng phát sáng tương tự. Nửa đêm là lúc cơ thể chị “sáng” nhất. Không chỉ xuất hiện ánh sáng như dạ quang, mà cả tia sáng giống như bật hộp quẹt. Tia sáng cũng xuất hiện khi vải áo cọ vào người chị.

Anh Bích (chồng chị Mai) cho biết, vợ anh bị bệnh 5 năm nay, đã đi nhiều bệnh viện nhưng không thuyên giảm. Nơi thì nói chị bị bệnh gan, nơi nói hở van tim, tràn dịch màn phổi… Triệu chứng rõ nhất của chị là bụng lúc nào cũng căng cứng.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao