Thứ năm, 21/12/2006, 09:50 GMT+7

Hình ảnh biển cấm không hiệu lực ở Hà Nội 

Trên phố Chu Văn An, ngày nắng cũng như mưa người ta thường tụ tập rất đông dù đã có biển cấm. Các gánh hàng rong có mặt mọi lúc, mọi nơi. Xe đạp, xe máy vẫn 'phi' vào đường ngược chiều. Thậm chí mặt cỏ cũng bị dẫm không thương tiếc.

 Cấm tụ tập đông người thì tập trung càng đông.
 Hàng em em cứ đi bán. 
Chuyện bình thường ở huyện.
 Đi trên cỏ cho êm...
Làm gì có cảnh sát giao thông. Đi ngược chiều một đoạn đâu có sao?
Biết cấm đỗ loại xe gì mà tuân theo đây.

Hoàng Hà

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao