Xả hơi ngày nghỉ lễ
3 ngày nghỉ lễ 2/9 là cơ hội tuyệt vời để người lao động xả stress. Không khoái du lịch xa, phần lớn chọn cách về quê, đến khu giải trí ngay thành phố, xa hơn là một vài miền quê để thay đổi không khí, tiếp thêm sinh lực cho một tuần làm việc mới.
Mấy ngày nghĩ lễ, tiết trời Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc không mấy dễ chịu. Ngày 2/9 hầu như năm nào cũng có mưa, song năm nay trời nắng chang chang, nhiệt độ lên tới 34 độ C. Hôm nay, nhiệt độ dự báo lên tới 35 độ. Trái lại, tại TP HCM, thời tiết khá dễ chịu nhờ những trận mưa về chiều và đêm.
Nhưng dù thời tiết có thuận lợi hay không thì các điểm vui chơi giải trí ở thành phố và các tỉnh lân cận vẫn đông nghịt khách.
Du lịch tại chỗ đông... nghẹt thở
Tại Hà Nội, đông nhất là vườn thú Thủ Lệ và công viên nước Hồ Tây. Không chỉ khách của thành phố mà các tỉnh lân cận như Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên... nườm nượp kéo về khiến các đường Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Bưởi bị tắc nghẽn. Còn các bãi để xe dù rộng tới hàng nghìn mét vuông như bãi giáp sông Tô Lịch, song vẫn chật ních. Khách phải mất cả tiếng đồng hồ mới gửi được xe và cũng mất chừng ấy thời gian để tìm ra xe của mình.
Sáng nay, dẫn theo vợ, hai con gái và người giúp việc tới Thủ Lệ, anh Nguyễn Văn Yên ở quận Long Biên, Hà Nội, phải rất khó khăn mới tìm được một số góc độ đẹp, vắng người qua lại để chụp ảnh cho gia đình. "So với năm ngoái, các trò chơi, con thú ở đây chẳng có gì mới, nhưng với trẻ em thì vẫn là điều kỳ diệu. Các cháu ráo riết giục bố mẹ cho đi chơi từ một tuần trước đó", vừa nói đến đó, anh Yên đã bị hai cô con gái trong bộ váy trắng kéo tuốt đi đòi chơi ôtô bay.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó tổng giám đốc vườn thú Hà Nội cho biết, hôm qua vườn thú đón tiếp tới 82.000 lượt khách, tương đương năm ngoái. Hôm nay, khách vắng hơn, ước đoán 30.000. Ông Hùng xác nhận không có thú mới, trò chơi mới, vẫn là ôtô bay, tàu điện, nhà gương, nhà bóng, trượt patanh... "Chúng tôi chỉ bổ sung mấy con chim già đẫy, vẹt Amazon, và 2 con voi. Khu vườn thú trẻ em, nơi các em được tiếp xúc trực tiếp với những con thú hiền lành, mới được mở rộng thành 300 m2", ông nói.
 |
| Công viên nước Hồ Tây luôn là điểm hấp dẫn trẻ nhỏ. Ảnh: Hoàng Hà |
Cái nóng nực của những ngày đầu thu cũng giúp tăng lượng khách của công viên nước Hồ Tây. Hôm qua, khu vui chơi này đón tiếp tới 25.000 lượt khách, tăng so với năm trước 5.000. Tại bể bơi, khu trượt nước và dòng sông lười, nườm nượp trẻ em và cả người lớn. Các cô cậu nhí vô tư chơi đùa, té nước, bất chấp cái nắng chói chang.
Khác với vườn thú giá vé không đổi (2.000 đồng người lớn, 1.000 vé trẻ em), giá vào cửa công viên nước Hồ Tây đã tăng thêm 10.000 đồng một vé (người lớn là 70.000 đồng, trẻ em 50.000 đồng). Nhiều du khách tỏ ra bực mình vì sự tăng giá đột ngột này. Đại diện ban giám đốc công viên nước giải thích, tăng giá để bù đắp khoản tiền đầu tư thêm khu trò chơi liên hoàn có mái che, nâng cấp bể bơi.
Các khu vui chơi trong TP HCM cũng đông nghịt khách. Ngày nghỉ lễ đầu tiên, công viên văn hóa Đầm Sen đón trên 100.000 lượt khách. 3 bãi giữ xe luôn chật cứng khiến đơn vị phải tìm điểm giữ xe mới. Ngoài các trò hấp dẫn, khá đông người đến Đầm Sen vì liveshow Bé Bự. Đây là chương trình do những nghệ sĩ có thân hình quá khổ biểu diễn, kèm theo đó là hướng dẫn của chuyên gia về chế độ tập thể dục, dinh dưỡng.
Công viên Tao Đàn tấp nập người tới tham gia Festival sinh vật cảnh. Xe khách dựng tràn cả vỉa hè và lề đường Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai. Suối Tiên thì hấp dẫn khách bởi một loạt công trình xây mới hoặc được mở rộng như: những vòng xoay kỳ ảo trên không, Sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Long hoa Thiên Bảo, Bí mật Kho báu cổ, Bí mật rừng Phù Thủy, Vương quốc cá sấu... Theo bà Bùi Thị Tố Trinh, Phòng Hành chính và du lịch Suối Tiên, khách đông hơn vào ngày 3/9 và tổng lượng khách dịp lễ này tăng chừng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Du lịch xa "ế" khách
Trái hẳn với việc khách từ TP HCM, Hà Nội nườm nượp đổ về Nha Trang trong ngày 30/4 thì dịp này khách thưa hẳn. Trừ khu vực đường Trần Phú giáp biển, nhiều nhà nghỉ, khách sạn vẫn trống phòng. Ông Trần Sơn Hải, Giám đốc Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Khánh Hòa dự kiến, tổng lượng khách đến Nha Trang mỗi ngày nghỉ là 20.000-25.000. "Chúng tôi áp dụng chế tài bình ổn giá như 30/4 vì qua khảo sát, lượng khách không tăng đột biến nên giá phòng và các loại dịch vụ cũng sẽ không tăng quá cao", ông Hải nói.
Thành phố Đà Lạt có khoảng 15.000-20.000 lượt khách mỗi ngày nghỉ, chủ yếu là khách trong nước. Theo ông Phạm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Du lịch và Thương mại Lâm Đồng, do những ngày gần đây thường bị mưa vào buổi chiều nên thành phố hoa không tổ chức được các hoạt động lớn.
Không đi du lịch xa, nhiều người dân chọn cách về quê hoặc đến những khu giải trí dân dã, gần thành phố để thay đổi không khí. Thanh Bình, nhân viên một công ty tin học ở Ngọc Khánh, Hà Nội, thuê ôtô tự lái để "dinh" cả gia đình về Nghệ An, quê Bình. "Quê nội ở gần, về nhiều rồi, bây giờ phải về thăm đằng ngoại chứ. Cứ nói đến về nhà mình là thấy phơi phới, giảm stress rồi", Bình hồ hởi.
Còn chị Thanh Hà, nhân viên cùng công ty với Bình thì ngược lên Tản Đà Spa resort ở Ba Vì, Hà Tây, để tắm bùn và thư giãn bằng nước khoáng. Nhưng trái với mong đợi được hưởng không gian yên tĩnh với hương đồng, gió núi, nhâm nhi ly bia với thịt thú rừng thì Hà đã phải gặm bánh mì. "12h trưa, bãi đỗ xe chật cứng với hơn 100 ôtô các loại. Nhà ăn hết chỗ, giữa trời nắng chang chang nhiều nhóm khách phải ngồi ăn dưới hàng cây dọc lối đi vào. Nhiều khách sau khi tắm thỏa thích, quay về nhà hàng thì nhận được câu trả lời đồ ăn đã hết, đành thất thểu quay về giữa trời nắng và đói", chị Hà kể.
Xu hướng thư giãn trong dịp lễ 2/9 cũng phù hợp với kết quả trắc nghiệm trực tuyến của VnExpress. Trả lời câu hỏi dự định làm gì trong dịp 2/9 thì có đến 30,1% độc giả trả lời chỉ nghỉ ngơi, xem tivi, 29,1% chọn cách về quê và chỉ 18,7% chọn du lịch.
Hồng Khánh - Lương Nga