Thứ bảy, 2/9/2006, 10:06 GMT+7

Một kiều bào góp hơn 1.400 lượng vàng cho Cách mạng

ảnh
Ông Ninh Bá Đa. Ảnh:Tiền Phong.

Nhắc đến cái tên Ninh Bá Đa, bà con kiều bào Thái Lan đều biết. Trong suốt thời kỳ đóng góp cho sự nghiệp giải phóng đất nước, ông đã đi khắp nơi trên đất Thái để vận động bà con góp công, của gửi về nước.

Ông Ninh Bá Đa tự hào nói rằng ông là “Dũng sỹ 71”. Con số hàm chứa ý nghĩa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào năm 1971 và ủng hộ 71 “hoa” (tương đương 1.400 lượng vàng lúc bấy giờ) cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong những năm 1970-1971, khi phong trào chống Mỹ cứu nước đang lên cao trào, kiều bào khắp nơi đã chung vai sát cánh với đồng bào trong nước. Thời đó, kiều bào Thái Lan cũng quyên góp gửi về nước một lượng lớn tiền bạc. Một kiều bào đóng góp nhiều nhất với 2.000 lượng vàng. Ông Ninh Bá Đa là người đóng góp nhiều thứ hai với hơn 1.400 lượng vàng.

Ninh Bá Đa sinh năm 1937, quê ở huyện Ý Yên, Nam Định. Ông theo cha mẹ sang Lào kiếm kế sinh nhai từ năm 7-8 tuổi, rồi phiêu bạt sang đất Thái. Bố của ông Đa là ông Ninh Bá Ninh cũng đã từng góp nhiều tiền của cho cách mạng. Cứ mỗi khi chiến sĩ ta hạ gục một chiếc máy bay địch vào những năm 70, ông lại tự nguyện đóng góp một khoản tiền dùng để làm phần thưởng cho bộ đội.

Ông Đa cho biết, số tiền đó vẫn chưa thấm gì so với những mất mát và hy sinh lớn lao của đồng bào trong nước.

Giờ đây, khi mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng bền chặt, ông Đa lại trở thành chiếc cầu nối giữa bà con kiều bào và chính quyền địa phương. Hễ có việc gì rắc rối, bà con lại nhờ ông đề đạt lên chính quyền. Chính quyền địa phương muốn thông báo tới bà con cũng lại thông qua ông.

Đầu năm nay, Chính phủ Thái Lan chính thức tiến hành cấp giấy chứng nhận ngoại kiều cho những người nước ngoài đang làm ăn, sinh sống tại Thái Lan, trong đó có nhiều người Việt Nam. Ông Ninh Bá Đa cũng được cấp giấy chứng nhận ngoại kiều, nay được định cư hợp pháp ông đã có thể đi về Việt Nam hay đi bất cứ nơi đâu mà không sợ cảnh sát “hỏi thăm”.

Ở tuổi 69, ông đã cảm thấy mãn nguyện khi có một đại gia đình hạnh phúc. Các con ông đều đã trưởng thành và học hành đỗ đạt. Người con trai lớn hiện đang học Tiến sỹ tại Mỹ, ba cô con gái cũng đã có bằng Thạc sỹ tại Mỹ.

Được Đảng và Nhà nước mời về thăm quê hương đất nước nhân dịp kỷ niệm 61 năm Quốc khánh 2/9, ông Đa phấn khởi vô cùng. Trong niềm vui của ngày hội ngộ, ông cũng không quên đề đạt tới Nhà nước sớm có những biện pháp hữu hiệu để giúp tất cả bà con đều được cấp giấy chứng nhận ngoại kiều và giấy cư trú hợp pháp tại Thái Lan.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao