Thứ sáu, 1/9/2006, 08:13 GMT+7

Ong bò vẽ đốt chết 2 em nhỏ ở Lai Châu

3 cháu ở bản Cung Mu Phìn (xã Lản Nhì Thàng, Tam Đường) đi chăn trâu trong khe núi bị ong bò vẽ tấn công. Không đi bệnh viện mà tự chữa trị, 2 trong số 3 cháu đã chết.

Vàng A Hả sinh năm 1997, người sống sót kể lại, cháu cùng Vàng A Kha (6 tuổi), Vàng A Dao (7 tuổi) vào khe núi chăn trâu. Khi đang ngồi nghỉ tại một đám cỏ, bất ngờ một đàn ong bò vẽ từ vách đá bên cạnh lao thẳng vào đốt.

Vàng A Kha nhỏ nhất nên không chạy kịp, bị ong đốt gục ngay tại chỗ. Vàng A Dao chạy về đến bản thì ngã ngay tại cửa nhà. Riêng Hả nhanh chân chạy thoát về bản gọi mọi người đến cứu.

Khi mọi người đến nơi thì Kha đã mê man bất tỉnh, toàn thân sưng to, người đầy nốt ong đốt.

Ông Ma A Ly, Trưởng bản Cung Mu Phìn, cho biết, gia đình Kha và Dao đã tự chữa bằng cách giã nát củ hành đắp vào vết ong đốt. Nhưng sau đó vết ong đốt không giảm mà ngày càng sưng to, nọc độc ngấm sâu dẫn đến Kha bị sốt cao, rồi tử vong.

Đến sáng 28/8, khi biết Kha đã chết, gia đình Dao mới vội vàng đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu, nhưng vì quá muộn nên chiều hôm đó, Dao cũng qua đời.

(Theo TTXVN)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao