Ngư dân trở về sau bão Chanchu bị nghi là giả
 |
| Ông Huơng bên bàn thờ của mình ngày trở về. Ảnh: Lao Động. |
Sau khi ngư dân Nguyễn Văn Hương (Quế Ninh, Quế Sơn, Quảng Nam), người được ghi nhận mất tích trong bão Chanchu đột ngột trở về, huyện Quế Sơn đã trình báo cấp trên. Nhưng lại có thông tin anh Hương không đi trên con tàu bị chìm và mất tích trong bão Chanchu.
"Chiều 12/8, ngày báo chí đăng tin anh Hương sống sót từ bão Chanchu trở về, tôi nhận được điện thoại của anh Hương. Anh ta nói đi trên tàu ĐNa90053 của tôi, được sống sót trở về. Anh hẹn sẽ ra thắp hương cho chồng tôi, Nguyễn Quốc Thanh, trưởng tàu. Nhưng tôi nào có biết anh ta là ai...", bà Lê Thị Huệ, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, chủ 4 tàu cá bị nạn trong bão Chanchu, trong đó tàu ĐNa90053 bị chìm, cho biết. Tàu ĐNa90053 chìm, chết 32 người, trong đó có chồng bà Huệ.
Bà Huệ nói: "Anh Hương bảo đi chui trên tàu 53 (như báo cáo của chính quyền huyện Quế Sơn và một số báo, đài đã thông tin), nhưng tôi thì không nghĩ vậy. 32 người trên tàu đã bị tử nạn tôi đều biết mặt. Chính tôi mua bảo hiểm cho 31 người, chỉ sót anh Trần Phúc Chỉ vì lúc đó tôi không biết tên. Vì vậy, bây giờ tôi không thể xác nhận anh Hương là bạn tàu của tôi".
Trước thông tin gây "sốc" như vậy, bà Huệ đã trình báo với Phó chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông Hồ. Phía chính quyền xã Quế Ninh, huyện Quế Sơn, nơi đầu tiên tiếp nhận tin anh Hương trở về để cung cấp báo giới, đã tỏ ra lúng túng.
Phó chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, ông Nguyễn Xuân Thanh, cho biết: "Rất khó có cái gọi là kịch bản nói dối của vợ chồng anh Hương, bởi Hương đúng là người chuyên đi biển dài ngày. Ngay lúc có tin bão gây chết người, gia đình đã trình báo chính quyền. Mặt khác, chị Nương vợ anh và gia đình cũng không thể buồn đau cùng cực, lăn lộn nhiều ngày tại Đà Nẵng đi nhận diện thi thể để dò tìm xác chồng trong tuyệt vọng như vậy, nếu biết anh Hương còn sống".
Tuy nhiên, tổng hợp từ nhiều thông tin, UBND huyện cũng nhận định việc bị nạn và sống sót trở về sau 13 ngày đêm trôi dạt trên biển của anh Hương là chưa rõ ràng, chưa thuyết phục. "Chúng tôi đang mời anh Hương đến huyện để hỏi thêm", ông Thanh nói.
Sẽ đối chất với "người sống sót trở về từ bão"
Ngày 16/8, Đồn biên phòng 248 Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận tin báo về trường hợp anh Hương không có mặt trên tàu 90053 của chị Lê Thị Huệ, đồn đã điều tra, xác minh.
Bước đầu nhận thấy, việc khai báo của anh Hương có nhiều mâu thuẫn, bởi trong danh sách 32/32 thuyền viên tử nạn trên tàu 90053 không có tên Nguyễn Văn Hương hoặc Phương, như anh kể với báo giới. Ngay danh sách người bị nạn, gồm chết, mất tích, người trở về... đều không có tên anh. (Anh Hương có tên trong danh sách người chết, mất tích của Quảng Nam từ sau khai báo của gia đình). Bản thân chủ tàu không thừa nhận.
"Ngoài ra, bằng nghiệp vụ biên phòng, đồn xác định tọa độ cơn bão, vị trí ngư dân miền Trung gặp nạn và nơi anh Hương khai là được vớt để đối chiếu. Bước cuối cùng sẽ đối chất với anh Hương để sớm có kết luận cuối cùng về vấn đề này", đại diện đồn biên phòng cho biết.
Trưởng đồn 248, ông Nguyễn Đình Liên, cho biết thêm: "Có nhiều ngư phủ đi chui bằng cách nấp dưới hầm tàu, hoặc sang tàu ở ngoài khơi. Điều này thì ngoài tầm giám sát của lực lượng biên phòng và ngay cả chủ tàu ở đất liền. Tàu 90053 không còn người nào sống sót. Vì thế cần có sự xác minh chính xác về trường hợp anh Hương để thông tin đúng sự thật, tránh nghi oan nếu việc sống sót từ bão Chanchu trở về của anh Hương là sự thật...".
(Theo Lao Động)