Thứ năm, 17/8/2006, 08:59 GMT+7

Mưa lớn, giao thông Hà Nội ách tắc

Sáng nay, cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa kéo dài trong nhiều giờ đã gây úng ngập nhiều tuyến phố, ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Cường độ mưa lên tới 97-98 mm khiến nhiều nơi nước ngập sâu tới hơn nửa mét. Đầu giờ làm việc, song hầu hết các cơ quan, công sở vắng hoe. 

Nước tràn vào nhà mặt phố Cát Linh. Ảnh: Hoàng Hà.

Rả rích từ đêm, đến 5h sáng, mưa mới xối xả như trút nước. Đang ngủ, cả gia đình chị Thu Hương, phố Khâm Thiên, phải hò nhau dậy lấy các vật dụng trong nhà để ngăn nước tràn vào nhà. Tuy nhiên, nước vẫn tràn xối xả. Xắn quần tới tận đầu gối, giơ tay gạt những giọt mồ hôi nhễ nhại, chị Hương cho biết, sáng nay chắc phải nghỉ làm để lau dọn nhà.

Nhiều gia đình hàng xóm của chị Hương cũng rất vất vả ngăn nước ngập trong nhà. Một chủ hộ ngao ngán nói, mỗi khi mưa lớn lại khốn đốn vì nước bẩn. 

Những tuyến phố vốn được coi là rốn nước như đoạn ga Hà Nội, Nguyễn Khuyến, Liên Trì, Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Núi Trúc... ngập sâu tới 50-70 cm. Còn phần lớn tuyến phố khác bị ngập cục bộ với mức nước khoảng 30-40 cm như Phố Huế, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Thái Hà, Ngọc Khánh...

Để tránh xe chết máy, nhiều người bất chấp đường ngược chiều lao cả xe lên hè phố. Dưới lòng đường, hàng chục ôtô con chết máy nằm ỳ khiến nhiều đoạn tắc nghẽn kéo dài tới cả trăm mét. Các trục đường như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Đội Cấn... dòng người ùn ứ dài tới cả gần cây số. Anh Hùng, cán bộ một công ty viễn thông, cho biết, đã loay hoay trên các tuyến Đội Cấn, Hoàng Hoa Thám gần 1 giờ mà vẫn không thoát khỏi đám đông.

Nhiều người khác cũng rất vất vả mới thoát khỏi nước ngập cùng đám đông hỗn loạn. Ướt lướt thướt, đầu tóc rũ rượi, chị Ninh, nhân viên một công ty tin học, cho biết, chị phải đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố 30 phút mới thoát khỏi đám đông trên đường Liễu Giai.

Phố Nguyễn Khuyến. Ảnh: Hoàng Hà.

Dọc theo các phố, hàng chục công nhân công ty thoát nước đội mưa ứng trực từ sớm. Hầu hết các hố ga đã được mở nắp thoát nước. Đội mưa giữa đường Đoàn Thị Điểm, ngăn không cho xe vô tình lao vào các hố ga, một nhân viên thoát nước cho VnExpress hay, mặc dù chị mở nắp hố ga trên phố này từ 5h30 song vẫn không giải quyết được nước ngập, có thể phải 2-3 giờ nữa, nước mới rút hết.

Đường ngập, dịch vụ sửa xe chết máy bung ra như nấm. Giá của một lần lau bugi là 10.000 đồng, thay mới lên tới 40.000 - 50.000 đồng trong khi giá bugi cùng loại trong cửa hàng chỉ bán với giá từ 25.000- 30.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên lúc 7h45, ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, cho hay, lượng mưa sáng nay đo được lớn hơn cả cơn mưa ngày 14/7. Cường độ mưa đo được tại Vân Hồ lúc cao điểm là 98,1 mm, tại Long Biên là 97 mm. "Mưa trải dài trên toàn bộ thành phố nên việc úng ngập tại nhiều nơi là điều khó tránh khỏi" ông Bảo nói.

Theo ông Bảo, nếu mưa tạnh hẳn thì trong vòng 30 phút, hầu hết các tuyến phố sẽ đi lại được.

Đoàn Loan

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao