Bệnh viện bảo chôn, người 'chết' sống lại

Một bệnh nhân bị bệnh viện trả về để gia đình đưa đi mai táng đã sống lại. Đó là anh Nguyễn Thanh Hiền, 30 tuổi thị trấn Mỹ Xuyên ( Sóc Trăng).  

Gia đình anh Hiền kể, ngày 13/8, anh bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não phải đưa cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Các bác sĩ đã mổ bóc một mảnh xương sọ của anh Hiền để hút máu bầm. Song không đậy nắp hộp sọ vào vị trí cũ được nên máu chảy ra rất nhiều. Các bác sĩ khẳng định, anh Hiền bị thương quá nặng không thể qua khỏi và khuyên gia đình anh Hiền đưa người nhà về để mai táng.

Gia đình đi mua quan tài và chuẩn bị đồ đạc để khâm liệm, làm đám tang. Nhưng sau đó, tay chân anh Hiền chợt động đậy. Gia đình chở người bệnh lên Viện Quân y 121 ở TP Cần Thơ.

Viện trưởng Trần Thanh Quang đã trực tiếp cấp cứu cho anh Hiền. Sau thời gian cấp cứu, sắc mặt anh hồng lên, nhịp tim mạch hiện rõ. Các bác sĩ cho biết, anh Hiền sẽ còn phải nằm để theo dõi ở phòng hồi sức cấp cứu khoảng 1 tuần.

(Theo Tiền Phong)

   
 
MENU
Về đầu trang

,