Thứ bảy, 29/7/2006, 10:48 GMT+7

Nữ sinh bị 'gạ tình' từng tố cáo thày với Ban giám hiệu

Ngày 28/7, trao đổi với VnExpress, học sinh V.A, người đứng ra tố cáo việc thày giáo gạ gẫm đổi tình lấy điểm cho biết đã trình bày sự việc với Ban giám hiệu trước khi tố cáo sự việc với báo chí, nhưng không được giải quyết. Hiệu phó CĐ Phát thanh Truyền hình Trung ương I xác nhận thông tin này.

Trả lời về việc này, bà Nguyễn Thị Thanh, Hiệu phó phụ trách đào tạo, thừa nhận, V.A có đến, chủ yếu để thắc mắc về việc nợ nhiều môn, và sau đó có nói về việc bị thày Đỗ Tư Đông gạ gẫm. Bà Thanh cho rằng, V.A chỉ đơn thuần báo cáo sự việc chứ không hề đưa ra bằng chứng. Hơn nữa, V.A mới đến một lần nên trường chưa giải quyết. "Không thể thành lập một hội đồng xử lý khi việc tố cáo chưa có đủ cơ sở", bà Thanh nói.

Giải thích về việc V.A nợ 2 môn, mà vẫn được thi tốt nghiệp, cô Thanh nói: "Lúc đầu, V.A đến thắc mắc nợ 4 môn, chúng tôi kiểm tra phát hiện vào nhầm điểm. Sau đó V.A đã thi lại nhưng chỉ qua 1 môn. Dù nợ 2 môn nhưng điểm trung bình toàn khóa của V.A vẫn đạt trên 5.0. Hơn nữa, em ấy lại là cán bộ lớp nên vẫn được thi tốt nghiệp".

Trong đoạn ghi âm gửi báo chí, V.A nhiều lần nhắc đến việc bị thày Đông trù úm do không làm theo ý thày: "Thày ghét em nên thày cho em trượt 4 môn".

V.A cho biết việc thày Đông gạ gẫm diễn ra rất nhiều lần. Trước sức ép đó, có lần em đã nghĩ tới việc tự tử. Bởi vậy V.A đã quyết định ghi lại lời dụ dỗ để vạch trần. "Mặc dù biết điều đó ảnh hưởng tới trường, nhưng em không thể không nói", V.A cho biết thêm.

Sau khi tố cáo vụ việc với báo chí, hiện V.A rất lo lắng. Em cho biết đã đọc tất cả các thông tin liên quan đến vụ việc được đăng tải trên báo nhưng không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Và dù chuẩn bị đến ngày lấy bằng tốt nghiệp, nhưng để tránh sự trả thù, V.A vẫn phải tránh tạm lên Hà Nội, còn điện thoại cầm tay thì luôn trong tình trạng "không liên lạc được".

Tiến Dũng

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao