Sĩ tử đổ xô đi cầu may
Sáng chủ nhật, trời Hà Nội mưa nặng hạt, đường phố thưa thớt xe cộ. Nhưng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám thì đông nghịt học sinh và phụ huynh. Họ sẵn sàng đội mưa đến với hy vọng thày Chu Văn An, đức Khổng Tử "phù hộ" cho con em thi cử đỗ đạt.
Dòng người đổ về đông đến nỗi Ban quản lý khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải trưng dụng cả vườn giám làm bãi gửi xe. 9h sáng nay, tất cả lối đi có lát gạch của vườn hoa đã kín xe, lên tới gần chục nghìn chiếc. Ngoài các biển số 29, 30, 31 của Hà Nội, là vô vàn biển ngoại tỉnh như 16 (Hải Phòng), 17 (Thái Bình), 18 (Nam Định), 88 (Vĩnh Phúc)...
Gửi được xe, các sĩ tử phải ngược ra cổng mua vé. Dù trước cửa bán vé có tấm bảng xanh ghi rõ học sinh, sinh viên nếu có thẻ sẽ được giảm giá 50%, nhưng chẳng thấy bạn nào giơ thẻ ra để được miễn giảm. Một cô gái giải thích: "5.000 đồng một vé cũng không đắt lắm. Mới lại, đi cầu may thì cũng không nên so đo, tính toán làm gì".
 |
| Sờ đầu rùa, sờ bia tiến sĩ rồi xoa lên trán lấy may. Ảnh: H.K. |
Qua được cổng, dòng sĩ tử nhanh chóng đổ về dãy 82 bia tiến sĩ đặt ở hai bên Văn Miếu. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay Ban quản lý khu di tích dán nhiều tấm biển cảnh báo không được sờ lên đầu rùa, lên bia tiến sĩ, đồng thời tăng số lượng tình nguyện viên túc trực tại 2 dãy bia (mỗi dãy 4-5 người) để nhắc nhở sĩ tử. Thay vì nhắc miệng đến rát cả họng, tình nguyện viên đã được trang bị loa.
Tuy nhiên, các tân sinh viên tương lai vẫn tranh thủ lúc tình nguyện viên quay đi để... sờ trộm. Có nàng lần lượt đến 82 bia tiến sĩ, mỗi bia đều dừng lại để xoa đầu rùa, xoa bia tiến sĩ và xoa lên trán mình. Có chàng nhờ tình nguyện viên tìm giúp tiến sĩ nào cùng quê với mình, rồi nghiêm trang đứng trước tấm bia đó, chắp tay khấn vái. "Là đồng hương, chắc tiến sĩ sẽ phù hộ cho mình nhiều hơn", cậu lý giải.
"Biết các em kiểu gì cũng sờ trộm, nhưng tình nguyện viên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thôi. 2 hôm nữa là thi rồi, phải cho các em thỏa mãn ước nguyện để còn làm bài tốt chứ", Mã Thanh Xuân, sinh viên Khoa Triết, ĐH Sư phạm Hà Nội, giải thích. 3 năm trước từ Thanh Hóa ra Hà Nội thi đại học, Xuân cũng đến Văn Miếu, cũng sờ đầu rùa nên bây giờ cô tỏ ra rất thông cảm với "đàn em".
Điện Đại Thành là điểm đến thứ hai của sĩ tử sau hàng bia tiến sĩ. Trước các pho tượng lớn của Khổng Tử và 3 thế hệ thày trò gồm Tử Tư, Tăng Tử, Mạnh Tử và Hàn Phi Tử, các bạn trẻ tự thấy phải khuôn phép, không dám cười đùa hay í ới gọi nhau. Một số ngượng nghịu khấn vái, một số để mẹ khấn, còn mình chỉ chắp tay. Có bà mẹ khấn rất to, trước là xưng tên, tuổi, địa chỉ nhà ở tận Yên Bái, sau cầu xin: "Con cầu đức ông phù hộ cho cháu trai nhà con vào phòng thi tinh thẩn sảng khoái, minh mẫn, làm được bài và đạt kết quả cao".
 |
| Thành tâm xin thi cử đỗ đạt. Ảnh: H.K. |
Cùng chen chân với các sĩ tử hôm nay còn có rất nhiều đoàn khách quốc tế. Không ít người tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy các bạn trẻ nhí nhảnh sờ đầu rùa, giờ lại nghiêm nghị chắp tay khấn vái trước các pho tượng. Sau khi nghe hướng dẫn viên giải thích, nhiều người gật gù, có người cười thích thú rồi thi nhau chụp ảnh.
Điểm cuối cùng trước khi kết thúc vòng viếng thăm Văn Miếu của sĩ tử là nhà Thái Học, nơi thờ thày Chu Văn An. Tại đây, các bạn trẻ cũng thắp hương, khấn vái rồi tranh thủ đọc tiểu sử của Chu Văn An, thăm một số hiện vật trưng bày. Một số cô nàng kiên nhẫn đợi cho hết hương, xin lễ và tự tay đốt vàng mã.
Theo đánh giá của Ban quản lý khu di tích, sáng nay vẫn chưa phải là thời điểm đông nhất. "Trời mưa, có thể nhiều người lo lắng con em ốm nên chưa dám đến. Chiều nay và ngày mai, chắc chắn sẽ đông hơn", người soát vé ngay cổng Văn Miếu khẳng định. Còn theo sĩ tử, Văn Miếu chỉ là chặng đầu của hành trình đi cầu may. Kế tiếp, họ sẽ đến viếng Lăng Bác và đền Quán Thánh, rồi tháp Bút.
Hồng Khánh