|
||
![]() |
||
|
Người dân đề nghị làm rõ tác động của phóng xạ bị mất Sáng 9/6, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Công nghệ Xạ hiếm bàn giao ngôi nhà 628 Bạch Đằng cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, người mua hộp phóng xạ. Hai cơ quan này cũng đã có buổi làm việc với 23 hộ dân phường Bạch Đằng (Hà Nội) đang sống trong bán kính ảnh hưởng của phóng xạ. Tại buổi làm việc, nhiều người dân phường Bạch Đằng vẫn chưa đồng tình với cách xử lý của cơ quan quản lý nguồn phóng xạ. Người dân mong muốn Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đưa ra kết luận chính xác về loại chất phóng xạ, tác động của nó tới môi trường, cơ quan nào chịu trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho người dân... Anh Hồ Ngọc Lai, bố của cháu Bích và Tuấn (2 trong số các cháu nghịch chất bột trắng rơi ra từ trong hộp đựng chất phóng xạ) cho biết, có gần 10 cháu đến chơi nhà chị Hoa trong thời gian phát xạ cần được đưa đi khám sức khỏe gấp. Còn ông Nguyễn Văn Biên, chủ nhà 630 Bạch Đằng và các hộ dân khác đều mong Viện Năng lượng Nguyên tử cần cấp giấy hoặc sổ chứng nhận nhiễm xạ để đảm bảo quyền lợi sức khỏe cho người dân nơi đây trong vòng 10-15 năm tới.
Ngày 26/5, sau khi mua chiếc hộp sắt của người công nhân xây dựng, do không biết đó là hộp đựng phóng xạ nên chị Hoa đã phá hộp chứa nguồn và làm rơi vãi chất phóng xạ ra nền nhà. Sinh hoạt hằng ngày của gia đình khiến chất phóng xạ vương vãi ra các vị trí khác trong nhà và ngoài hiên. Gia đình chị Hoa đã được kiểm tra sức khỏe, nhưng chưa phát hiện được những dấu hiệu bệnh lý nhiễm xạ. Ngày 31/5, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, cho biết, các căn nhà liền kề (626 và 630) được xác định là không hề bị nhiễm xạ. Kết quả kiểm tra các mẫu nước ở hố ga nhà 628, nước máy từ bể đặt trên mặt đất nhà 626, nước máy ở bể ngầm của nhà 630... cho thấy nguồn nước không bị nhiễm nguyên tố phóng xạ Eu. Đến cuối ngày 7/6, toàn bộ khu vực nhiễm xạ đã được xử lý trở lại trạng thái bình thường. Tiến Dũng
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |