Thứ sáu, 9/6/2006, 11:43 GMT+7

World Cup ở phố 'Tây'

Sáng nay, đường Bùi Viện, quận 1, TP HCM tràn ngập lịch thi đấu World Cup và đồ lưu niệm hình trái bóng. Hàng trăm khách quốc tế tấp nập đi lại với những chiếc áo thể thao mang số hiệu của các tuyển thủ nổi tiếng. Phố "Tây" này đang háo hức chờ đợi giờ khai mạc ngày hội bóng đá thế giới.

"Chúng tôi đang rất mong ngóng giờ khai mạc. Chúng tôi không cảm thấy xa lạ, bởi ở đây nhiều người Việt Nam cũng mê bóng đá lắm", một du khách gốc Phi nói với VnExpress. Anh và nhóm bạn của đang chăm chú nghiên cứu một tờ lịch thi đấu bằng tiếng Việt tại quán cà phê số 48 Bùi Viện. Thông dịch viên Lê Thắng cho biết, nhóm khách này người Gana, lần đầu tiên đến TP HCM.

Thay vì đi bộ buổi sáng hoặc khám phá thành phố bằng xích lô, du khách người Australia Ronal Jonl và bạn gái đã dừng lại khá lâu ở shop thời trang thể thao. Vị khách tỏ ra rất phấn khích khi chọn được chiếc áo số 10 của cầu thủ Ronaldinho đội Brazil. Bạn gái anh lại mê mẩn và mua chiếc áo của Beckham đội tuyển Anh. Dù chỉ đến Việt Nam hơn 1 tuần, nhưng họ quyết định chọn một khách sạn có cà phê bóng đá để ở.

Một du khách chọn mua áo cổ động World Cup tại phố Tây, quận 1. Ảnh: T.T.

Một chủ khách sạn tại khu phố "Tây" cho biết, đã có những nhóm cổ động viên được hình thành mà thành viên đến từ nhiều nước khác nhau. Đơn giản là vì họ cùng yêu thích và cổ vũ cho một đội bóng. Chỉ trong một buổi sáng, anh Wayne Morri đến từ Bỉ đã "rủ rê" được thêm 3 ông bạn người Paragoay nữa thành một "đội" cổ vũ cho đội tuyển Đức. Họ hẹn nhau cùng xem trận khai mạc đêm nay tại phòng của Morri trong khách sạn.

Khu phố "Tây châu Á", nằm cạnh chợ Phạm Văn Hai, Tân Bình, cũng nhộn nhịp không kém. Rất nhiều dòng chữ cổ động: "Hàn Quốc chiến thắng!", "Again 2002"... được treo khắp các quán ăn, nơi mua sắm trong khu phố. Người Hàn ở đây hầu hết là sinh viên, cán bộ làm việc tại thành phố, họ thuê nhà ở. Họ là những cổ động viên khá cuồng nhiệt, và luôn tự hào vội bóng nước mình đạt thành tích thứ tư thế giới năm 2002.

Nhiều cô gái Hàn Quốc mặc áo thun màu đỏ có in hình cờ nước mình. Một cô cho biết họ mang cả cờ, băng rôn từ Hàn Quốc sang để sẵn sàng "đổ bộ" nếu đội nhà thắng trong trận đầu tiên tại giải. Tuy nhiên, họ cũng có thể mua những thứ đồ đó tại cửa hàng tạp hoá với giá 370.000 đồng/bộ.

Các cổ động viên đội tuyển Pháp trú tại góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 và ở khu Thảo Điền, quận 2, cũng đã sẵn sàng chương trình cổ vũ đội nhà. Anh Fabien Jăc, một nguời Pháp đã lấy vợ và định cư ở Việt Nam gần chục năm nay cho biết, anh đã lên hẳn một kế hoạch nghỉ ngơi, dừng công việc trong mùa World Cup. Gia đình anh đã chuẩn bị một số đồ ăn khá lớn để mời bạn bè đến nhà cùng chung vui.

Thanh Tùng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao