Háo hức đón chờ World Cup
Chỉ còn một ngày nữa, trái bóng World Cup sẽ lăn trên các sân cỏ nước Đức. Không khí sôi động của vòng chung kết bóng đá thế giới đã lan nhanh khắp nơi. Mọi người đều háo hức chuẩn bị cho mình những cách thức riêng để thưởng ngoạn môn thể thao vua.
Dịch vụ bán cờ, băng rôn phục vụ cho fan của các đội tuyển từ nhiều ngày nay đã nhộn nhịp hoạt động tại các điểm như Trịnh Hoài Đức, Hàng Bông... (Hà Nội). Dọc theo phố Trịnh Hoài Đức, nhiều cửa hàng đã treo la liệt đủ loại quần áo thể thao có in số và tên của những cầu thủ nổi tiếng. Chỉ cần 40-50 nghìn đồng là đã có thể mang trên mình chiếc áo của các cầu thủ nổi tiếng: Ruud van Nistelrooy, Phillip Cocu (Hà Lan), Ballack (Đức), Sevchenco (Ukraina), Ronaldo, Ronaldinho (Brazil), Totti, Del Piero (Italy)...
Một sinh viên Đại học Mở khoác chiếc áo số 10 của Nistelrooy vừa mua trong cửa hàng ở Trịnh Hoài Đức cho hay, đang kỳ thi nên sẽ không thể xem hết các trận bóng đá của World Cup, "nhưng em sẽ không bỏ trận nào có đội tuyển Hà Lan thi đấu", chàng sinh viên hồ hởi
 |
| Cháo gà cũng gắn với World Cup - Ảnh: Tiến Dũng |
Ham mê bóng đá, anh Lại Đức Hải - cán bộ ngành xây dựng cho biết, gia đình anh đã quyết định hủy chuyến du lịch Thái Lan (do anh trai tài trợ) mà các con anh ao ước từ lâu, để ở nhà… xem bóng đá. Anh nói quyết định này đã được “biểu quyết” với 100% số phiếu ủng hộ trong gia đình. Khi được hỏi có tiếc chuyến đi du lịch mà bố mẹ đã hứa cho đi từ lâu, cháu Duy Anh (8 tuổi) đã trả lời không chút đắn đo: "Cháu không tiếc, xem bóng đá thích hơn".
Chị Phương - buôn bán nhỏ ở chợ Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) đã tích cực chuẩn bị thức ăn để "cùng cả nhà ăn bóng đá, thức cùng bóng đá". Vừa chất lên xe tới... 4 thùng mỳ tôm chị vừa hổn hển: "để có sức trong những đêm thức xem World Cup".
Trong khi đó, anh Phong, một kỹ sư có vợ đang chuẩn bị vượt cạn theo dự kiến đúng vào khai mạc World Cup, lại vừa xách một chiếc tivi Trung Quốc 9 inch từ chợ Giời để "mang vào viện hai vợ chồng cùng xem".
Nhiều ngày nay để chuẩn bị cho dịp World Cup, Ban quản lý ký túc xá (KTX) các đại học trên địa bàn Hà Nội cũng đã gấp rút lên phương án phục vụ các sinh viên. Trao đổi với VnExpress, ông Đào Văn Hải, Trưởng ban quản lý KTX Mễ Trì Hà Nội cho hay, sẽ tạo điều kiện tối đa để đảm bảo điều kiện học tập và nhu cầu xem World Cup của sinh viên. Các trận đấu trước 23 giờ sẽ được ban quản lý cho xem ngoài trời, trên màn hình lớn. Còn những trận sau 23 giờ, sinh viên nào thi xong vẫn có thể được xem trên phòng, Ban quản lý không hề cấm chuyện này.
Ông Phạm Thanh Nghì, Giám đốc Trung tâm KTX Đại học Bách Khoa Hà Nội cho hay, hội trường có sức chứa 350 chỗ ngồi với màn ảnh rộng 300 inch đã sẵn sàng đón World Cup. Nếu cần thiết có thể cơ động thêm TV 29 inch ngoài sân để phục vụ cho sinh viên. "Nhưng hiện là mùa thi nên chúng tôi cũng phải cân nhắc, chỉ chiếu một số trận hay liên quan đến các đội tuyển tầm sau 23 giờ", ông Nghì khẳng định.
Trong khi đó, ban quản lý KTX Đại học Kiến trúc Hà Nội lại có phương án khác. Ông Nguyễn Xuân Trụ, tổ quản lý KTX cho hay, vào những mùa giải trước, sau mỗi trận đấu "gay cấn", nhiều bàn ghế trong hội trường bị các cổ động viên quá khích phá hỏng. "Năm nay, ban quản lý quyết định chọn sân ký túc xá với sức chứa chừng 500 người làm nơi chiếu tất cả các trận đấu. Khu xem bóng đá tách biệt khỏi khu sinh viên nên ai không thích xem thì cũng không bị ảnh hưởng", ông cho biết.
Nguyễn Thế Mạnh, sinh viên năm 2 khoa Hóa ĐH Khoa học tự nhiên gia háo hức cho biết: "World Cup 4 năm mới có một lần. Hơn nữa chủ nhà lần này lại là "cỗ xe tăng", đội tuyển em yêu thích, nên không thể bỏ lỡ được, dù giờ đang là cao điểm mùa thi".
Còn Nguyễn Thanh Hùng, sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách Khoa Hà Nội thì quả quyết, Cúp C1 còn xem được thì nhất định không thể bỏ lỡ một trận đấu World Cup. Những trận sau 23 giờ ban quản lý KTX không chiếu, chắc các sinh viên sẽ rủ nhau ra ngoài. "Ở bên ngoài có khi lại thoải mái hơn vì còn được hò hét và... độ đồ ăn sáng", Hùng háo hức.
Mùa World Cup cũng là mùa "gặt hái" của các hiệu cầm đồ. Anh Đỗ Hải Hà - Chủ hiệu cầm đồ ở Cầu Giấy cho biết: “Thông thường, trung bình mỗi ngày vốn lưu chuyển cầm cố của cửa hàng anh dao động 20-30 triệu đồng. Thế nhưng kinh nghiệm của anh cho thấy, vào những ngày có bóng đá quốc tế, nhất là các giải đấu lớn như Champions hay World Cup thì con số đó vọt lên có khi đến 60-70 triệu đồng”. Anh Hà giải thích, sở dĩ có sự đột biến như vậy vì có nhiều người, nhất là giới trẻ đến cầm đồ để lấy tiền… cá cược bóng đá. "Tôi đang dồn tăng vốn để đón những "con thiêu thân" của bóng đá đây", ông chủ rung đùi tiết lộ.
Anh Đức - Tiến Dũng