Thứ ba, 6/6/2006, 11:31 GMT+7

Nhiều phụ nữ, trẻ em bị người thân bán

Huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) có 197 người bị bán, xã nào cũng có ít nhất 15-20 nạn nhân. Riêng xã Cẩm Tâm có 32 nạn nhân, phần lớn bị bắt đi làm vợ, làm gái mại dâm, bị bóc lột sức lao động. Có người còn bị bán đi bán lại nhiều lần.

Tết Thiếu nhi năm 2005, Sương (22 tuổi, ở xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thuỷ) được một người đàn ông lạ mặt hứa tìm cho việc làm ở miền Nam. Ba lần ông ta đều hứa hẹn thu nhập 600.000 đồng/tháng Sau nhiều đắn đo, em quyết định xa quê, vì gia đình. Nhưng thay vì xuôi Nam, Sương và cô bạn "đồng hành" (một nạn nhân nữa) được đưa lên Lạng Sơn.

"Ông ta cho bọn em uống nước hoà viên thuốc màu hồng để giải cảm, cả mấy ngày em không thấy đói và cũng không thể nói được gì. Khi đưa em qua cửa khẩu Tân Thanh, gặp Bộ đội biên phòng, hỏi thấy em ú ớ không kêu được nên nghi ngờ và bắt cả toán về đồn xét hỏi", Sương kể.

Khi tỉnh lại, Sương phải lưu lại đồn biên phòng 2 tháng mới nhớ ra được số điện thoại của người quen và liên lạc với gia đình.... Mất gần năm, Sương mới dám đi ra khỏi nhà. Đối với mẹ em giờ đây không hạnh phúc nào bằng con gái của bà đang được học chữ, học may.

Chị Cẩm (xã Cẩm Tâm), ngay cả khi đã có chồng, vẫn bị chính người chị họ - bà Trường, bán sang đảo Hải Nam (Trung Quốc) làm vợ một người đàn ông 70 tuổi với giá 8 triệu đồng. Ở đó gần năm, chị đã may mắn tìm được con đường về. Thấy nạn nhân trở về, bà Trường đã trốn biệt.

Trong số các nạn nhân, có những cháu bé bị bán đi bởi chính mẹ ruột, chị em gái. Thanh (làng Mùi, xã Cẩm Thạch) 10 năm trước là nạn nhân, nay lại trở thành kẻ buôn người khi nhẫn tâm bán 2 đứa con gái ruột. Bà Hà Thị Nhân (xã Cẩm Tâm) cũng lừa chồng, bán cả 2 đứa con (học lớp 2 và mẫu giáo). Con gái chị Ninh (xóm Hón Kẻ, Cẩm Tâm) bị thím ruột bán khi mới 15 tuổi.

Cả huyện đã có 197 người bị bán, xã nào cũng có ít nhất 15-20 nạn nhân. Xã Cẩm Tâm có 32 nạn nhân, phần lớn bị bắt đi làm vợ, làm gái mại dâm, bị bóc lột sức lao động. Có người còn bị bán đi bán lại nhiều lần.

Ông Quách Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm, cho biết, điều lo ngại là rất ít kẻ buôn người bị đưa ra ánh sáng. Họ hoạt động quá tinh vi, móc nối đưa nạn nhân đi khỏi làng vài hôm, rồi mới đi theo, nên không thể bắt quả tang.

* Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi

(Theo Lao Động)

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao