Chết người vì sờ vào dây tiếp đất

Ngày 27/5, chị Nguyễn Thị Ngọc (trú tại 30 Thi Sách, Hà Nội), khi đi qua phố Trần Xuân Soạn, sờ vào dây tiếp đất cột điện bên đường bị điện giật dẫn đến tử vong. Bốn ngày sau, Thanh tra Sở Công nghiệp Hà Nội mới vào cuộc kiểm tra mức độ rò điện.

Theo anh Nguyễn Đình Dũng, số nhà 49 phố Trần Xuân Soạn (nơi xảy ra sự việc), do trời mưa to, đường bị ngập nước, chị Ngọc không nhìn thấy vỉa hè và lòng đường nên phải bám vào cột điện số 7 để dò đường. Chị đã bị giật chết do chạm tay vào dây tiếp đất của cột điện (công cụ an toàn của cột điện phòng mỗi khi có điện rò ra ngoài từ các hộp công tơ).

Chị Oanh, một người chứng kiến toàn bộ vụ việc cho biết: "Cách đây 10 ngày, trời mưa, nước ngập, chúng tôi đã thấy chân cột điện này bốc khói".

Điện lực Hai Bà Trưng đã cho kiểm tra và kết quả là hiệu điện thế giữa điểm tiếp giáp hộp công tơ với đất là trên 120 Volt. Tuy nhiên, cơ quan này chưa có biện pháp an toàn để đối phó với mối hiểm hoạ trên.

Sau khi chị Ngọc tử vong, những người dân ở đây đang sống trong lo sợ.

Hôm nay, sau khi cắt dây tiếp đất có điện rò, Đoàn thanh tra Sở Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành kiểm tra mức độ rò điện ra ngoài. Tại thời điểm đo được, cường độ dòng điện đạt mức 0,5 Ampe, hiệu điện thế lên tới trên 200 Volt.

Theo một chuyên gia ngành điện, với hiệu điện thế và cường độ dòng điện như vậy thì tử vong khi chạm phải là không thể tránh khỏi. Theo quy định của ngành, điện lực khu vực phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường dây để đảm bảo an toàn lưới điện.

Anh Nguyễn Tiến Trí, chồng chị Ngọc cho biết, ngoài việc mang vòng hoa đến viếng, Điện lực Hai Bà Trưng chưa có "ý kiến" gì với gia đình.

Lê Anh Đức

 
MENU
Về đầu trang

,