Thứ tư, 31/5/2006, 10:54 GMT+7

Xây cảng cá để phơi nắng

Bỏ ra hơn 7 tỷ đồng xây dựng cảng cá tại thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang), nhưng sau khi khánh thành cảng bị đập bỏ. UBND thị trấn Dương Đông xin chuyển công năng cảng cá thành... chợ nhưng không được.

Năm 2003, cảng cá đi vào hoạt động, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ cơ sở hạ tầng trị giá 7 tỷ đồng bị đập bỏ, chỉ để lại cốt nền và một phần được đem cho thuê mặt bằng. Nhiều chủ ghe tàu ở Phú Quốc lý giải: “Cảng xây dựng không đúng vị trí thuận lợi, ghe tàu vào khó khăn, chỉ vài chiếc là kín cả sông”.

Không có ghe tàu vào lên xuống hàng, không có các dịch vụ về thủy - hải sản nên cảng cá nằm phơi nắng. Lãng phí tiền tỷ chỉ thu lãi bạc cắc, Sở Thủy sản Kiên Giang quyết định cho đập bỏ hết hạ tầng bên trong, chỉ để lại sàn nền rồi chia lô cho tiểu thương thuê mặt bằng buôn bán; một phần cho thuê làm bãi giữ xe và các dịch vụ khác để “kiếm chút đỉnh”.

Tuy nhiên, theo anh Phạm Hữu Bằng, nhân viên Ban quản lý cảng cá, mặt bằng cảng cá cho thuê mỗi tháng chỉ thu được 15-17 triệu đồng.

Cảng cá nay biến thành một cái chợ tả tơi. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nguyên vị trí của cảng cá hiện nay là một phần họp chợ của bà con tiểu thương, nhưng từ khi giải tỏa xây dựng cảng, bà con tiểu thương bị dồn về một góc. Trong khi đó nằm bên cạnh cảng cá, chợ thị trấn Dương Đông đang bị quá tải, người dân phải tràn ra lòng đường buôn bán.

Anh Nguyễn Văn Thêm, tiểu thương trong chợ, cho biết, trước đây khi chưa xây dựng cảng cá bà con buôn bán ổn định. Sau này xây chợ, bà con mất chỗ nên ra tranh giành chỗ bán, rất mất trật tự. Ngày nào ở chợ này cũng có cãi vã ẩu đả.

Để giải quyết tình trạng quá tải, ổn định việc buôn bán của bà con tiểu thương, UBND thị trấn Dương Đông đã nhiều lần có tờ trình gửi các cấp liên quan xin tiếp nhận cảng cá đang sử dụng không đúng chức năng để làm mặt bằng giải quyết tình trạng quá tải của chợ. Đồng thời gom hết bà con đang chiếm lòng lề đường vào chợ để vãn hồi trật tự.

Tuy nhiên ông Dương Minh Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn, than thở: “Xin hoài vẫn không cho! Khi được giao chúng tôi sẽ sắp xếp lại cho bà con có chỗ buôn bán ổn định, tiền thuê mặt bằng sẽ không lộn xộn”.

Điều vô lý này cứ kéo dài từ năm này qua năm khác, khiến bà con tiểu thương chịu nhiều khổ sở, Nhà nước thì bị lãng phí tiền tỷ bởi cảng cá tiếp tục phơi nắng.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao