1001 mánh làm tiền ở đền Bà Chúa Kho
 |
| Người đi lễ đông đúc dễ nảy sinh tệ nạn. Ảnh: Anh Tuấn |
"Chị bỏ 500 đồng vào hòm xin lộc", một thanh niên mặt mày dữ tợn đứng chặn trước ban Sơn Trang mời như ra lệnh. Ngoài những hòm công đức được đặt chính giữa ban Cô, ban Cậu, ban Sơn Trang, năm nay, xuất hiện thêm một số hòm tư nhân đặt kế bên.
Trước mỗi ban thờ đều có các thanh niên tỏ vẻ nhiệt tình hướng dẫn khách đặt lễ hoặc nhường chỗ đứng lễ. Họ cũng nhiệt tình ... xin tiền khách hoặc chỉ chỗ bỏ tiền vào hòm công đức. Cạnh ban Sơn Trang, những kẻ trông hòm công đức rởm còn thi nhau chèo kéo khách bỏ tiền công đức, kiêm bán quẻ, thẻ.
Theo ghi nhận của VnExpress, chỉ trong vòng 30 phút đã có khoảng 50 người đến lễ và bỏ tiền vào hòm công đức rởm. Lâu lâu, người trông hòm mở nắp, đếm tiền và thản nhiên cho vào... túi quần.
Đầu năm, người đến lễ ở đền Bà Chúa Kho đông nghịt, nhờ thế các dịch vụ ăn theo cũng nở rộ. Đội quân bán quẻ, thẻ, lá số ở đền Bà Chúa kho có hàng chục người. Khi gặp bảo vệ khu di tích, họ giấu biệt những tờ quẻ thẻ vào túi. Khi lực lượng này đi khuất, họ lại lôi ra chèo kéo khách. Mặc dù trên loa ban quản lý vẫn ra rả cảnh báo khách đi lễ không mua bán rút quẻ, thẻ, lá số song dịch vụ này vẫn nở rộ vì tâm lý nhiều người tò mò tìm vận may rủi.
Sau khi bỏ tiền công đức cho các nhà đền rởm, chị Mai, quận Cầu Giấy, Hà Nội, lập tức được mời chào rút quẻ miễn phí. Sau khi rút 4 thẻ, chị Mai bị gã thanh niên hét giá 40.000 đồng, trong khi giá trung bình chỉ 12.000 đồng. Kéo gã thanh niên tới Ban quản lý đền và đôi co một hồi, chị Mai vẫn phải bấm bụng rút tiền ra trả. Cùng cảnh với chị Mai, một cô gái khác rút phải lá số giá 2.000 đồng, song bị tính tiền gấp 9 lần. Lý do là "nữ là 9 vía, nam 7 vía"...
Tại điểm hoá vàng, khách dùng chiếc que để cạnh đó đảo cho đồ lễ cháy đều, ngay lập tức một chú nhóc xông ra nói: "Đó là que của cháu". Nếu muốn yên ổn thì để lại cho chúng 1.000-2.000 đồng. Chỗ khác, mấy đứa nhỏ sốt sắng hoá vàng hộ người đi lễ, để đòi tiền "bồi dưỡng".
Mánh lừa khác là cho thuê mâm đặt lễ. Khách đông, mâm bày lễ của nhà đền không đủ, nhiều người phải thuê, nhất là những loại mâm lớn. Giá thuê 3.000-5.000 song thường phải đặt cọc tới 50.000 đồng. Nhiều người sau đó mất trắng vì kẻ cầm tiền biệt tăm.
Trong đền Bà Chúa, thi thoảng rộ lên cãi cọ tiền nong với những người khấn thuê, xin âm dương... cùng những kêu ca vì bị mất lễ, mất tiền. Nhìn mâm lễ tơi tả, chị Thanh Hương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bức xúc nói: "Lúc đang lễ, tôi đã để ý thấy có người lảng vảng ở đó song không nghĩ là kẻ trộm. Bây giờ lộc lá chưa được hưởng mà mất hết tiền. Xui quá". Một số người khác bị mất lễ thì đành tự an ủi, có thể là bị nhầm lễ và đều được Bà Chúa thụ hưởng.
Đội quân bán quẻ, thẻ, lá số đông nghịt thế nhưng lực lượng bảo vệ tại đền Bà Chúa thưa thớt. Thi thoảng, một ông già đeo biển đi qua lại nhắc nhở và tịch thu những lá số.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Đông, Ban quản lý đền Bà Chúa Kho, cho rằng, tệ nạn nảy sinh do khách đi lễ cũng dân bán quẻ thẻ quá đông, trong khi lực lượng giữ an ninh trật tự thì quá ít. "Chúng tôi vẫn thường xuyên đi tịch thu quẻ, thẻ song vẫn không hết. Tuy nhiên, có nhiều cán bộ cũng nương nhẹ cho đối tượng này vì phần đông là người quen biết trong làng xã", ông Đông nói.
Đoàn Loan