|
||
![]() |
||
|
Trường ngoại ngữ SITC biến mất Sáng 22/1, hàng nghìn phụ huynh, học viên tại các cơ sở thuộc hệ thống Trường ngoại ngữ quốc tế SITC hốt hoảng phát hiện toàn bộ nhân viên của trường đã âm thầm biến mất. Cơ sở số 63 và 92 đường Sương Nguyệt Ánh (quận 1, TP HCM) cổng đóng, then cài và không một bóng người. Học viên Nguyễn Ngọc Hồng Châu cho biết, chiều hôm trước, trong khi đang học thì nhân viên thông báo tạm nghỉ ra về vì cúp điện. Kể từ đó họ không nhận được thông tin gì của trường nữa. Không chỉ học viên, ngay cả giáo viên của cơ sở này cũng ngỡ ngàng. Ông Joseph Hermann, một giáo viên của trường, nói: "Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Trường hứa sẽ trả lương vào thứ hai tới (23/1) thế nhưng hôm nay đến thì thấy trường đã biến mất". Chúng tôi cố gắng liên lạc với một số người quản lý của SITC nhưng đều nhận được câu trả lời là họ đã không còn làm việc cho SITC nữa. Một nguồn tin cho biết cách đây vài ngày, giám đốc hệ thống các cơ sở ngoại ngữ của SITC Jack Lin có hứa sẽ trả lương cho giáo viên và nhân viên vào ngày 23/1. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, hiện tại Jack Lin đã rời khỏi Việt Nam. (Theo Tuổi Trẻ)
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |