Cá chép không còn đắt khách trong lễ Táo quân
Ngay từ sáng sớm, các hàng giò chả, bánh chưng đã đông nghịt khách. Hàng xôi gấc luôn tay đóng khuôn mà vẫn không kịp bán. Trong khi đó cá chép, phương tiện cho ông Táo chầu trời lại rất đìu hiu.
Đang trong dịch gà nên các gia đình chủ yếu chỉ cúng ông Công ông Táo bằng chiếc bánh chưng và khoanh giò. Chính vì vậy mà hàng giò chả ở hầu hết các chợ tại Hà Nội đều quây kín khách hàng. Cửa hàng giò chả Hương Sơn trên chợ Ngọc Hà trở nên quá tải, lúc nào cũng có khoảng 10 khách hàng đứng đợi. Người nào cũng muốn mua nhanh để còn làm lễ tiễn ông thần bếp lên thiên đình ngay trong buổi sáng. Bà Thanh Miên ở phố Đội Cấn tỏ ra sốt ruột khi xếp hàng khá lâu: "Lễ là phải làm ngay trong buổi sáng để các ngài còn lên đường sớm. Lên muộn thì không kịp chầu Ngọc hoàng. Đến chiều thì thiên đình đóng cửa rồi còn đâu".
 |
| Bán hàng mã cúng Táo quân. Ảnh: T.H |
Khác với mọi năm cá chép được bán khắp nơi, thậm chí còn đi rong trên đường, năm nay mặt hàng này lại rất ít. Mỗi chợ chỉ khoảng 5 hàng, song lượng mua cũng rất thấp. Từ 5h sáng nay, chị Lan đã phải xuống Giáp Bát mua 30 đôi cá chép vàng con về bán tại chợ Ngọc Khánh. Song đến 9h chị mới bán được 3 đôi, mặc dù giá không đắt hơn năm ngoái, chỉ 10 nghìn một đôi. Hàng cá bên cạnh chị Lan còn đìu hiu hơn vì chưa được mở hàng. Lác đác mới có người mua con cá chép to về làm lễ. Theo chị Lan thì năm nay các gia đình có xu hướng làm lễ đơn giản. Họ mua luôn cá giấy về đốt cho các thần bếp. Một số gia đình thì mua cá về kho hoặc rán rồi cúng Táo quân. "Họ không cúng cá con vì muốn tiết kiệm, hơn nữa bây giờ sông hồ còn ít không có chỗ thả. Nhiều nhà chỉ coi đây là bữa cơm sum họp gia đình là chủ yếu", chị Lan giải thích.
Mặc dù vàng mã được bán rong từ nhiều ngày trước đó, nhưng các quầy hàng trong chợ vẫn tấp nập người mua. Mặt hàng năm nay khá phong phú. Bên cạnh những bộ trang phục dành cho gia đình nhà Táo với nhiều chất liệu, nhiều nhà còn bán thêm cả những hộp kẹo hình ông Tam đa hay cây vàng cây ngọc, hoặc những đĩa kẹo xếp hình đài sen. Khách hàng lớn tuổi thường mua bộ mã bằng chất liệu thường với giá 5.000-6.000 đồng. Nhiều khách hàng trẻ tuổi lại rất cầu kỳ, lựa chọn kỹ càng chất liệu, hình dáng. Mặt hàng bằng giấy bóng hoa màu thì có giá từ 15 nghìn trở lên. Thậm chí nhiều bộ còn có giá 40-50 nghìn đồng, nhưng loại này chỉ có trên chợ Hàng Mã, phục vụ khách nhiều tiền và cầu kỳ.
Nhiều gia đình cũng chọn hôm nay để sửa sang lại ban thờ, nhà cửa nên những đồ trang trí như đèn thờ, cành vàng lá ngọc, dây kim tuyến cũng được bày bán nhiều. Đặc biệt những gánh rơm nếp để đốt thay chân hương được các bà các cô chú ý. Một bó rơm tại các chợ ven đô có giá khoảng 1.000 đồng nhưng vào nội thành thì lên đến 3.000 đồng.
Theo quan sát của VnExpress, gà vẫn được bán ở nhiều chợ. Tuy nhiên, những con gà sống chỉ bán lén lút với giá 35-50 nghìn đồng/kg, còn gà luộc chín thì được bày bán công khai và có giá dao động từ 70-80 nghìn đồng/kg. Mặc dù gà không hề có dấu kiểm dịch, nhưng vẫn khá hút khách. Hai hàng gà tại chợ Thành Công còn luộc không kịp, cứ chín con nào là khách lấy luôn con đó. Bà Yến ở khu tập thể Thành Công sẵn sàng đứng đợi 10 phút để lấy gà. Bà nói: "Lâu ngày không ăn cũng thèm, nhân tiện ngày lễ mua 1 con về cho các cháu ăn. Gà luộc 70 độ C là chết hết virus rồi, thế nên tôi mới chọn phương án mua đồ chín cho an toàn".
Qua 23 tháng Chạp là coi như đã vào Tết. Từ hôm nay các hàng quất, đào, bánh kẹo đua nhau xuất hiện trên phố. Những cửa hàng thực phẩm, quần áo, đồ trang trí cũng trở nên nhộn nhịp.
Trịnh Vũ