Thứ ba, 25/10/2005, 09:09 GMT+7

Vụ bắt cóc chú tiểu 10 tuổi là hiểu nhầm

Thông tin chú tiểu Đạt bị bắt cóc sau giờ tan trường hôm 20/10 đã được xác minh lại. Do người cô ruột của chú tiểu đến đón về nhà chơi mà không báo lại nên sư cô Nguyên Thanh nghĩ rằng chú bị bắt cóc.

Chiều 21/10, sư cô Nguyên Thanh ở chùa Tiên Phước 2 đến Công an phường Bình Hưng Hòa B (Bình Tân, TP HCM) trình báo việc chú tiểu Trần Kim Nhiên, tên thường gọi là Đạt, 10 tuổi, quê ở Quảng Nam, bị bắt cóc vào trưa 20/10, tại tổ 113, khu phố 6 (phường Bình Hưng Hòa B).

Nhận tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa tiến hành xác minh thì được biết, người “bắt cóc” chú tiểu Đạt chính là cô ruột của Đạt, quê ở Quảng Nam, tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa B. Người cô này thường xuyên đến thăm chú tiểu Đạt ở lớp học tình thương nhưng khi chở chú tiểu Đạt về nhà trưa 20/10 đã không báo lại với sư cô Nguyên Thanh nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm như trên.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao