Thứ ba, 2/8/2005, 09:03 GMT+7

Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cần 'cấp cứu'

Rác tồn đọng sau cơn mưa ở khoa Lão.
Rác tồn đọng sau cơn mưa ở khoa Lão.

Mưa dầm liên tiếp những ngày qua làm Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ vốn đã quá tải trở nên nhếch nhác, dơ bẩn hơn. Sau cơn mưa trưa 31/7, nước đen từ hệ thống cống đùn lên tràn ra đường cuốn theo chất thải ô uế.

Phía sau các phòng khoa nội, sản nhi, lão khoa đều ứ nước. Ngoài sân bệnh viện, từ hơn tuần nay, đống lá cây rơi do mưa dông được chất đống áp sát vào khoa thần kinh - tâm thần vẫn chưa được giải phóng, làm ổ cho muỗi và vi trùng phát triển. Đi vào trong các khoa, phòng của bệnh viện tình trạng phơi phóng quần áo, chiếu, chăn ở cửa sổ, phía sau nhà vệ sinh rất phổ biến.

Tại khoa lây nhiễm, hầu hết các khu nhà vệ sinh đều có một cái lu chứa thức ăn thừa nhưng không nắp đậy nên bốc mùi hôi. Hệ thống nhà vệ sinh được xây cao hơn sàn nhà nơi bệnh nhân nằm khoảng 50 cm đã che chắn ánh sáng gây ẩm mốc loang lổ vách tường...

Bác sĩ Đặng Quang Tâm, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, thừa nhận, bệnh viện đã quá tuổi sử dụng, trong khi số bệnh nhân vào khám điều trị tăng gấp đôi so với trước (khoảng 1.400 lượt khám/ngày; 794 bệnh nhân nội trú nằm trên 600 giường bệnh). Tình trạng ẩm thấp, ô uế trong mùa mưa vì vậy mà khó tránh khỏi.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao