Thứ sáu, 29/7/2005, 01:56 GMT+7

Hàng chục nghìn người chen chân tìm việc ở Hội chợ

9h15 sáng nay, khi cánh cửa nhà A1 của khu triển lãm Giảng Võ, nơi diễn ra hội chợ việc làm Hà Nội lần thứ 4 mở toang, dòng người tràn vào như lũ ống. Người ken người, các gian hàng chật ních ứng viên. Còn nhà tuyển dụng chưa phỏng vấn trực tiếp đã mệt muốn đứt hơi vì giải thích, vì phát tờ quảng cáo.

9h15, lễ khai mạc vừa kết thúc, cánh cổng nhà A1 mở, dòng người tràn vào như lũ ống.
Công ty TNHH Hiệp Hưng cần tuyển 100 lao động phổ thông cho ngành may và thêu, nhưng chỉ 1-2 người đến hỏi thăm và đi luôn. Trong khi đó, chỉ tuyển 20 kế toán thì số hồ sơ nộp đã khá dày.
Đông quá, cô bé này đã lấy tường thay bàn để viết phiếu đăng ký tuyển dụng.
"Khai nhanh lên để tớ xông vào nộp cho. Con gái yếu ớt làm sao chen được", chàng sinh viên này vừa nói vừa giằng lấy phiếu đăng ký của bạn gái.
 
Tờ rơi, quảng cáo việc làm vứt lại. Sàn hội chợ đầy rác. 

Như Trang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao