Thứ năm, 5/5/2005, 09:55 GMT+7

Đâm chém nhau ở 'khu vườn kỳ lạ' Long An

Mỗi ngày có hàng nghìn người đổ đến khu vườn kỳ lạ.

Theo Công an xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, ngày 3/5 có một bệnh nhân đến “khu vườn kỳ lạ” bị ngất và chết trên đường đưa đi cấp cứu. Ở đây cũng xảy ra vụ đánh nhau vì tranh giành chỗ bán hàng, hai người đàn ông bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà hầu như ngày nào tại "khu vườn kỳ lạ" cũng xảy ra xô xát giữa những người buôn bán với nhau, giữa người mua bán với khách thập phương bởi người mua không chịu nổi cái giá cắt cổ.

Tại đây cũng xuất hiện nhóm người bỏ tiền ra mua những khu đất xung quanh khu vườn để cất nhà trọ, làm bãi đậu xe. Một xe con vào bãi phải trả 10.000 đồng trong vòng 4 tiếng đồng hồ, còn một xe khách lớn thì 30.000 đồng, xe gắn máy 2.000 đồng.

Sau chuyến khảo sát về hoạt động kinh doanh ở khu vườn, một cán bộ quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết, gần như mọi thứ đều mất kiểm soát. Mọi hoạt động kinh doanh đều bất hợp pháp. Kinh doanh ăn uống mất vệ sinh chưa từng có. Người ăn, kẻ bán đều sống chung với bụi mù và mùi hôi thối. Vậy mà có nhiều người bệnh đến đây lấy làm hài lòng vì được ăn bụi, cát là "thứ linh thiêng của khu vườn phát ra giúp họ chữa bệnh”.

Theo anh Thảo, ngụ ấp Tân Hội, ngày nóng bức có cả chục bệnh nhân ngất xỉu, vì trong một không gian hẹp như thế mà có hàng nghìn người chen chúc cầu nguyện dưới cái nắng hầm hập, cộng với bụi và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Ngày 3/5, ông Dương Quốc Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết, Chính phủ đã cử một đoàn khoa học do ông Ngô Văn Cát, chuyên viên của Bộ Khoa học - Công nghệ, đến “khu vườn kỳ lạ” tiến hành khảo nghiệm về điều kiện tự nhiên xem có thực sự tác động đến sức khỏe con người hay không. Tuy nhiên, theo quan sát của các cơ quan khoa học tỉnh Long An, đoàn của ông Cát làm việc thiếu khoa học. Họ thuê Nguyễn Văn Hữu, con rể của ông Nguyễn Văn Sống, chủ nhân khu vườn, tiến hành các bước lấy mẫu đất, nước để thí nghiệm. Do phải chờ đợi kết luận của đoàn, các cơ quan chức năng tỉnh Long An đã không quyết liệt thực hiện biện pháp quản lý “khu vườn kỳ lạ” như trước.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Hữu đã góp phần tích cực cường điệu lên một “khu vườn kỳ lạ” bằng việc truyền tụng Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh năm 1972, con gái ông Nguyễn Văn Sống, là “thiên sứ” giáng phàm để cứu nhân độ thế. Tháng 6/2003, “thiên sứ” phải ra tòa nhận lãnh hình phạt vì đã có một số bệnh nhân chết liên quan đến mình. Sau khi "thiên sứ" mãn hạn tù, Hữu góp phần tung tin rằng cô ta có khả năng phát sáng, đi đến đâu cũng có một vầng “hào quang” từ trên trời chiếu theo đến đó. Vầng “hào quang” đó là sức mạnh được “thiên sứ” truyền sang khu vườn nhà ông Sống và tạo nên sự khác biệt so với những khu vườn khác.

(Theo Người Lao Động)

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao