Thứ sáu, 25/2/2005, 01:30 GMT+7

Đoàn kiểm lâm ở rừng Bù Gia Mập bị đánh trọng thương

Đoàn kiểm tra gồm đội cơ động, trạm bảo vệ vườn quốc gia Bù Gia Mập (thuộc tỉnh Đăk Nông và Bình Phước) và lực lượng Biên phòng, đã bị khoảng 40 thanh niên bao vây chặn đánh bằng gậy. Một chiến sĩ biên phòng bị chém sau lưng.

Chiếc xe chở gỗ lậu này của lâm tặc bị lực lượng bảo vệ rừng bắt ngày 4/2.

Khoảng 16h ngày 2/2, Đoàn kiểm tra nói trên phát hiện 5 đối tượng đang dùng xe gắn máy chở nhiều phách gỗ cẩm lai lén lút mang ra khỏi rừng. Họ lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và 5 đối tượng vi phạm.

Theo lời kể của anh Nguyễn Hải Hùng, Đội trưởng đội cơ động Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Bù Gia Mập, khi đang tiến hành lập biên bản vi phạm thì gặp 4 nhân viên của lâm trường Quảng Trực đi tới. Đoàn đã đề nghị 4 người này ở lại hỗ trợ, nhưng họ trả lời: “Việc các anh thì các anh cứ làm, tụi tôi đi chống cháy rừng”. Lúc đó, 2 đối tượng trong nhóm bị tạm giữ đã nói bằng tiếng S’Tiêng với nhân viên lâm trường rằng: “Về nhà kêu người lên đánh (chỉ thành viên của đoàn), tụi nó tuy có súng nhưng không dám bắn đâu”. Câu trao đổi “ám hiệu” này đã bị một thành viên trong đoàn kiểm tra là người đồng bào S’Tiêng phát hiện. 

Đoàn kiểm tra nhanh chóng đưa các đối tượng vi phạm và tang vật đến giao cho Đồn biên phòng 775 (thuộc tỉnh Đăk Nông) để hôm sau xử lý. 20h cùng ngày, trên đường về lại trạm của mình, đoàn bất ngờ bị khoảng 40 thanh niên bao vây và chặn đánh. Riêng anh Hùng bị đánh nhiều gậy vào người. Sau đó, nhóm côn đồ trên quay lại chốt biên phòng lấy đi 6 xe gắn máy và 7 ba lô đồ đạc của các thành viên trong đoàn kiểm tra.

Anh Nguyễn Hải Hùng, người bị lâm tặc đánh ngày 2 và 6/2. 

Hai ngày sau, lực lượng kiểm lâm của vườn quốc gia Bù Gia Mập phối hợp với biên phòng tỉnh Bình Phước và công an xã đến làm việc với xã Quảng Trực, đề nghị điều tra, xác minh làm rõ việc 6 chiếc xe gắn máy và đồ đạc của đoàn tuần tra bị cướp hôm trước. Ông Trần Viết Cự, Chủ tịch UBND, hẹn đến 10h ngày 6/2 sẽ trả lời kết quả cụ thể về vụ trên.

Rời xã, lực lượng trên lại phát hiện 2 xe công nông đang vận chuyển hàng chục phách gỗ cẩm ra khỏi rừng. Họ lập biên bản tạm giữ người và toàn bộ tang vật trên, giao cho đồn biên phòng 775.

11h trưa ngày 6/2, 8 người thuộc lực lượng kiểm lâm, cán bộ biên phòng và công an xã đến trụ sở xã Quảng Trực làm việc nhưng không thấy chủ tịch xã, mà chỉ có hàng trăm người dân đứng kín trụ sở. Thấy xe của kiểm lâm đến, họ xúm lại vây kín xe, không cho ai xuống. Hơn 10 thanh niên bắt đầu chửi bới, giật súng và đánh các nhân viên kiểm lâm. Vừa đánh, đám thanh niên vừa lấy tiền và máy ảnh của mọi người trong đoàn. Kiểm lâm viên Nghĩa bị đánh gục xuống vì máu ra quá nhiều. Nhóm người này còn quay sang đập phá ôtô của đoàn. Hậu quả, 4 cán bộ kiểm lâm bị thương tích nặng, có người nay vẫn còn phải điều trị tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Đại Phú, Giám đốc vườn quốc gia Bù Gia Mập, người đã từng bị các đối tượng khai thác trái phép lâm sản nhiều lần đe dọa thủ tiêu bức xúc nói: “Phải có sự tiếp tay, dung túng của một số cán bộ vì nhiều việc làm của chúng tôi đều bị các đối tượng phá rừng biết tường tận”. Ông cho rằng, việc đoàn tuần tra bị bao vây, chặn đánh đêm 2/2 không thể do các đối tượng vận chuyển gỗ lậu bày tính vì tất cả đã bị tạm giữ. Ngoài ra, khi đoàn kiểm lâm về xã Quảng Trực làm việc thì tiếp tục bị hàng chục người vây đánh gần cả tiếng đồng hồ.

Tại buổi họp để tìm cách giải quyết vụ việc trên, ông Tường, Phó trưởng hạt Kiểm lâm Đăk R’Lấp lại nêu vấn đề: “Tại sao kiểm lâm Bình Phước lại bắt giữ lâm sản, người, phương tiện trên lâm phần tỉnh Đăk Nông?”. Còn theo ông Cao Ngọc Long, trưởng phòng Hành chính tổng hợp vườn quốc gia Bù Gia Mập, biên bản họp giữa các ngành và các xã cả hai tỉnh vào tháng 12 vừa qua có ghi rõ các đơn vị cùng phối hợp để bảo vệ rừng, vườn quốc gia.

Nguyên Tùng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao