Thứ năm, 23/12/2004, 10:20 GMT+7

Tích kê - nỗi khổ mới của khách đi tàu

Cả nghìn người chen chúc nhau tại khu vực phòng chờ lấy tích kê thứ tự để mua vé tàu Tết. Phân cách giữa họ với người thân phía bên ngoài là khoảng cách chừng 6 m ngăn bằng hàng rào sắt. Khổ nhất là không ai dám bỏ chỗ đi đâu, dù... rất cần.

Cả nghìn người chờ lấy tích kê thứ tự  

Tỳ người sát hàng rào, chị Yến gào lên nhắc cô con gái đã sắp tới cửa lấy tích kê chú ý tới việc ghi chính xác số chứng minh nhân dân. Phía bên kia cô gái nhăn mặt tỏ ra khó chịu vì thái độ thái quá của mẹ. Nhưng cẩn thận không phải là thừa, vì mấy mẹ con đã bỏ công sức xếp hàng suốt 9 tiếng liền.

Để lấy được tích kê thứ tự, gia đình chị Yến phải huy động 3 người ra đây từ 2h đêm. Lần lượt từng người một thay nhau xếp hàng, 2 người kia phụ giúp chuẩn bị nước uống và đồ ăn cho người xếp hàng. Vừa chỉ tay vào đám đông đang nhốn nháo, chị Yến vừa nói: "Người chật như nêm thế kia thì bỏ vị trí là mất chỗ ngay". 

Trời nắng, trong mái nhà bằng tôn không có lớp cách nhiệt của khu vực chờ lấy tích kê đám đông chen chúc xếp hàng khổ sở vì ngột ngạt. Mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc là sắc diện của đa số những người ở đây. Nhiều người tỏ ra bực tức vì cách tổ chức của nhà ga, nhất là khi biết tin vào khoảng 9h đã có trường hợp người mua vé ngất xỉu.

Theo anh Huy, nỗi khổ nhất của mọi người là "khâu" vệ sinh cá nhân. Cũng vì quy định không được dùng người khác thế chỗ xếp hàng giúp mà nhiều người đành cố nín nhịn, thậm chí có người không dám ăn, uống vì "có nạp ắt có ra".  

Khác với những năm trước, "điểm nóng" của ga Sài Gòn đã chuyển từ các cửa bán vé sang khu phục vụ lấy tích kê thứ tự và những tiêu cực trong hoạt động buôn bán vé cũng chuyển sang phương thức khác. Chị Minh, một người đã lấy được tích kê cho biết, trong khu vực chờ có rất nhiều người xếp hàng nhưng không có nhu cầu mua vé. Khi đã xếp hàng gần tới nơi, những người này quay lại chào mời hành khách phía dưới để bán vị trí. Tùy theo vị trí sắp đến lượt hay chưa mà giá chỗ ngồi dao động từ 80 đến 100 nghìn đồng/chỗ. Một khách hàng có tích kê số B-0684 xác nhận rằng đã mua chỗ ngồi với giá 100 nghìn đồng. "Số tiền này để đổi lấy hơn cả ngày mệt mỏi cũng đáng" - vị khách hàng này nói.

Ông Trương Quang Mông, Trưởng ga Sài Gòn khẳng định: "Nhà ga đã bố trí đủ lực lượng để giữ trật tự ở khu vực này, đảm bảo ngăn chặn việc buôn bán chỗ ngồi".

Tuy nhiên, theo nhiều người đi mua vé, nhận biết những đối tượng "buôn" chỗ ngồi không khó. Họ thường bỏ chỗ ngồi để len lỏi lung tung ở khu vực có khách mới xếp hàng. Theo ghi nhận của VnExpress, ngay sát những cửa phát tích kê có nhiều người đã đến lượt nhưng vẫn không chịu lấy ngay. Họ cố tình ngồi lỳ tại ghế của mình. Có người ngang nhiên tách ra ngồi xổm ngay sát cửa ô phát tích kê để chờ người thế chỗ.

Tuấn Dũng

Độc giả có thể gửi ý kiến tại đây:

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao