Thứ bảy, 2/10/2004, 11:08 GMT+7

Tin vắn ngày 2/10

Quảng Trị: Tàu E1 đâm xe công nông, 1 người thiệt mạng * TP HCM: Xe tải ủi sập nhà dân, 1 người chết * Lái xe taxi Hương Lúa lại đình công * 8 người chết vì ăn cá nóc ở Khánh Hoà.

Sáng 1/10, ở địa phận xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tàu E1 chạy từ Bắc vào Nam đã đâm vào xe công nông không biển kiểm soát tại giao cắt đường sắt cạnh quốc lộ 1A, phía bắc cầu Mỹ Chánh. Vụ tai nạn khiến anh Hồ Thế Vũ, trú tại Mỹ Xuyên, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) điều khiển xe công nông chết ngay tại chỗ.

Lúc 15h cùng ngày, trên quốc lộ 1A địa bàn TP HCM, xe đông lạnh của Hợp tác xã cơ giới quận 6 lưu thông theo hướng ngã tư Ga về An Sương với tốc độ nhanh. Khi đến trước nhà 96/2, phường Thạnh Sơn, quận 12, bất ngờ phát hiện từ phía trước một xe máy chạy ngược chiều, lái xe đông lạnh thắng gấp khiến xe quay đầu cán vào xe máy làm người điều khiển xe máy chết tại chỗ. Còn xe lao tiếp ủi sập mái hiên một cơ sở đúc ép cọc bê tông và chỉ chịu dừng hẳn khi va mạnh vào hàng chậu cảnh.

Sáng 1/10, hơn 50 lái xe của Hãng taxi Hương Lúa tập trung tại đường Bạch Đằng Đông (Đà Nẵng) để đình công. Đây là lần đình công thứ hai xảy ra trong một năm của lái xe hãng này tại Đà Nẵng. Theo ý kiến của các lái xe, khi giá xăng ở mức 6.000 đồng/lít, lái xe được ăn chia tỷ lệ 35% đối với xe 4 chỗ ngồi và 36% đối với xe 7 chỗ. Nhưng sau khi giá xăng tăng lên 7.000 đồng/lít, lái xe vẫn không được tăng theo tỷ lệ ăn chia. Hội đồng quản trị công ty hứa sẽ điều chỉnh tỷ lệ lên 36% (xe 4 chỗ) và 38% (xe 7 chỗ). Tuy nhiên, các lái xe vẫn cho rằng như vậy là quá thấp trong khi các hãng khác tỷ lệ này là trên 40%.

Trong 8 người bị ngộ độc vì ăn cá nóc, có 5 nạn nhân là chung một gia đình, ở thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang. Người bị nặng nhất là anh Trần Cư, khi đưa vào bệnh viện tỉnh Khánh Hoà, anh đã bị hôn mê sâu, ngừng thở...

Theo người nhà và chính các nạn nhân, 20h tối 30/9, 8 người đều ăn chung một con cá nóc đã được ướp tẩm, phơi gần khô chỉ còn nặng chừng 200 g. Sau khi ăn xong, đi ngủ tới hơn 3h sáng, em gái anh Cư tỉnh giấc thầy mình bị tê cứng chân tay... mới kêu báo cho cả nhà biết.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao