Những nam người mẫu đi đường tắt
Không ít người mẫu nam đã sẵn sàng là "chai giải khát" cho các quý bà lắm tiền để đổi lấy những gì mình cần. Từ việc "đi khách" đến trai bao, miễn là được chu cấp tiền bạc, hay được lên sân khấu trình diễn.
Cách đây vài năm, chuyện một nam người mẫu tên Hùng "vô danh tiểu tốt" từ Hà Nội vào TP HCM lập nghiệp, bị lừa đổi 2 tháng ân ái bằng một đôi giầy Italy, từng được ghi vào "Guinness... nhục" của giới cùng nghề.
Lan, một phụ nữ có chút danh tiếng trong giới hoạt động nghệ thuật, được xem như một "Võ Tắc Thiên" hiện đại với "bộ sưu tập trai tơ", đặc biệt là những người mẫu nam hoặc ngấp nghé... mẫu. Hầu như chưa có chàng người mẫu nào lọt vào tầm ngắm của Lan mà có thể thoát, dù có cố gắng vùng vẫy.
Trong cuộc thi siêu mẫu cách đây vài năm, Hùng bị đánh rớt trước vòng chung kết. Tuy nhiên "chàng" lại đăng quang trong lòng "nàng". Cuộc chinh phục của nàng xem ra khá dễ dàng bởi giấc mộng trở thành người mẫu của Hùng quá lớn. Tuy nhiên, xui cho Hùng, con đường làm người mẫu chỉ mở ra một lối quá hẹp. Trước sau Hùng chỉ được đứng trên sàn diễn không quá 5 lần và chấm hết. Bởi sau 2 tháng "thử việc" không đạt yêu cầu, Lan quyết định tìm một chàng người mẫu khác "ngon cơm" hơn để thay thế.
Trong tiếng nhạc đùng đùng tại bar 261, 2 chàng người mẫu đang "chào hàng" bằng name card. Những chiếc name card loại này thường chỉ có một cái tên với chức danh model và số điện thoại di động. Đối tượng phụ nữ mà các chàng trai này nhắm đến không phân biệt già trẻ lớn bé mà chỉ cần có vẻ ngoài giàu có, chịu chơi và chịu chi.
Họ cũng khá tinh mắt vì hơn 5 phút sau khi nhận name card, điện thoại di dộng của "khách" và "hàng" đã online. Tuy chỉ ngồi cách nhau 2 bàn nhưng họ vẫn chịu tốn cước điện thoại di động vì những lời thỏ thẻ bên tai lúc nào cũng dễ đi vào lòng người hơn. Và, cũng chỉ khoảng hơn 15 phút, các "người trong cuộc" đã rời bàn và tìm lối "exit"...
Một cách "bật đèn xanh" nữa của những người mẫu nam dạng này: Chiêu "nhất cự ly, nhì tốc độ". Khánh, một nam người mẫu thuộc lớp đàn anh trong nghề nói: "Nhiều người mẫu mới vào nghề muốn tiến thân bằng con đường tắt nên khi làm việc chung với những người mà họ cho là có quyền lực, họ sẽ dùng "lợi điểm"của mình để tấn công. Nếu bà nào "cứng cựa" thì thôi, không thì trước sau gì cũng đổ".
Không chỉ tấn công bằng mắt, nhiều chàng còn dùng lời lẽ ngọt ngào để tán tỉnh hoặc cố tình tạo những "cú va chạm tình cờ" để thử xem có "tia lửa điện" nào không. Nếu có thì sẽ chuyển sang giai đoạn chinh phục và ra giá.
Từ "đi khách" đến làm "trai bao", tất cả chỉ qua một ranh giới mong manh như sợi tóc. Người mẫu Thành vào nghề vài năm nay nhưng không mấy tiếng tăm. Trong khi các đồng nghiệp liên tục nhận show, cậu ta lại nằm nhà. Tuy nhiên, khát vọng được làm người mẫu trong Thành vẫn cứ cháy bỏng nên cậu ta quyết định làm "trai bao" để lấy ngắn nuôi dài.
Chẳng may Thành gặp phải một phụ nữ quá "cao tay". Bà ta xiết chặt mọi quan hệ và thời gian trong ngày của Thành, rồi mỗi sáng chỉ "bố thí" cho cậu 50.000 đồng để tiêu vặt . "Lương" tháng là 500 USD, ngoan thì bà ta yêu chiều, còn nếu giở quẻ, bà ta liền lớn tiếng hăm he phá hoại cả "thằng lớn" lẫn "thằng nhỏ" cho xong đời.
(Theo Tiếp Thị Việt Nam)