Thứ ba, 28/9/2004, 04:53 GMT+7

Người nước ngoài ấn tượng với Tết Trung thu

Du khách đang ghi lại cảnh nhộn nhịp ở Hàng Mã.

Cặp vợ chồng người Mỹ Tracy và Simon ngỡ ngàng trước những dãy hàng đồ chơi rực rỡ sắc màu khi cùng dòng người dạo trên phố Hàng Mã. Ban đầu họ còn ngơ ngác vì khắp phố râm ran tiếng kêu lạ, biết được đó là tiếng cò quay họ cũng tìm mua và thích thú chơi.

Không chỉ vợ chồng Simon mà nhiều du khách quốc tế cũng bị khu chợ này thu hút. Họ còn cảm nhận được sự sôi động trên khắp đường phố Hà Nội dịp Trung thu và lấy làm lạ vì trẻ em Việt Nam có một ngày Tết thật lớn mà ngay cả người lớn cũng hào hứng đón chờ.

Ông Robert Duff, Phó giám đốc đào tạo giáo viên của Apollo, cho biết ở nước Anh, trẻ em cũng có các lễ hội như Halloween, Bon Fire Night, Giáng sinh hay lễ Phục sinh. Sắp tới là ngày lễ Halloween vào cuối tháng 10. Trẻ em sẽ mặc những bộ trang phục hóa trang ma quỷ, đi vào từng nhà, gõ cửa và chủ nhà sẽ mang kẹo bánh ra cho lũ trẻ để tránh những trò nghịch ngợm của chúng. Tuy nhiên, "tôi thật sự thích thú với Trung thu ở Việt Nam.

Ông Robert
Ông Robert Duff.
Đây thực sự là một ngày hội không chỉ dành cho trẻ em mà cả với người lớn. Phố sá tấp nập từ mấy tuần trước, nhất là vào buổi tối khi đi qua khu phố cổ. Lồng đèn Trung thu treo sặc sỡ khắp nơi. Nhưng tôi ấn tượng nhất là bánh trung thu. Tôi đã thử không biết bao nhiêu loại rồi, loại nào cũng có hương vị riêng và rất ngon", ông Robert nói.

Quả vậy, bánh nướng, bánh dẻo đem lại sự bất ngờ cho nhiều người nước ngoài. Ông Craig Soffer, Trung tâm tiếng Anh Oxford, cho biết: "Hôm trước, một người bạn Việt Nam đã mời tôi ăn bánh trung thu. Nó có một hương vị thật lạ, có lẽ chỉ Việt Nam mới có".

Đây là lần đầu tiên ông Craig đón Tết Trung thu ở Việt Nam nên mấy hôm liền ông cùng vợ đi thăm quan các khu phố cổ ở Hà Nội và rất ấn tượng với những phố bán đồ chơi Trung thu. Đúng ngày rằm, hai vợ chồng ông sẽ cùng bạn bè đi nhà hàng và sau đó đi chơi phố để cảm nhận về đêm Trung thu ở Hà Nội.

Đã nhiều lần có dịp đón Rằm tháng tám tại Việt Nam, nhưng năm nào cô Anna, một chuyên viên người Nga đang sống tại khu Ngọc Khánh, Hà Nội, cũng thấy có một cảm giác mới và rất xốn xang nhớ đứa con gái ở quê nhà. Anna nói: "Gần nhà tôi có một trường mẫu giáo, họ thường tổ chức đón trăng cho các cháu và những hôm đó tôi lại ra trường để cùng chung vui. Nhìn những đứa trẻ háo hức, tung tăng cầm đèn ông sao, nhảy múa tôi cũng vui lây và nhớ đến những ngày tết cùng con gái đi chơi. Các bạn thật tuyệt vời khi có một ngày Tết dành riêng cho trẻ em".

Trịnh Vũ

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao