Một học sinh chết sau giờ tập thể dục

Vừa lấy xe đạp ra khỏi nhà xe sau buổi học thể dục, Trương Văn Cường (học sinh lớp 12C8 trường PTTH Nhị Chiểu, Kinh Môn, Hải Dương) đã đổ gục xuống sân trường bất tỉnh và chết trên đường đi cấp cứu.

Bạn bè cùng lớp 12C8 cho biết, trong tiết học thể dục (tiết 5) chiều 18/9 Cường đã kêu mệt và chỉ thực hiện được 5-6 động tác chống đẩy. Sau đó, giáo viên thể dục yêu cầu Cường và một số học sinh chống đẩy yếu thực hiện một động tác mới gọi là "đi chân vịt". Theo sự hướng dẫn, một học sinh phải nâng và giữ hai chân của bạn để bạn di chuyển bằng tay. Riêng Cường đã "đi chân vịt" trong quãng đường hơn 20 m. Sau đó Cường cùng tốp học sinh thực hiện bài tập chạy bền bốn vòng sân trường (hôm đó cả lớp tăng một vòng so với thường lệ).

Bệnh án lưu của Bệnh viện Khu Nhị Chiểu khẳng định Cường chết không rõ nguyên nhân trước khi nhập viện.

Theo ông Trương Văn Sơn (bố Cường), đã năm ngày trôi qua gia đình vẫn chưa nhận được thông báo và một lời thăm hỏi nào từ phía nhà trường.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
MENU
Về đầu trang

,