Thứ hai, 20/9/2004, 08:50 GMT+7

Tiền trường - nỗi lo đầu năm học mới

êNffff
Phụ huynh THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm đóng tiền quỹ hội phụ huynh.

Đầu năm học mới, các trường học tại TP HCM lại rộ lên tình trạng lạm thu tiền trường được hợp pháp hóa dưới nhiều hình thức khác nhau... Có phụ huynh phải đóng 14 khoản tiền trường, chưa kể tiền đồng phục, sách giáo khoa, vở, bút viết...

Bà Thanh phụ huynh lớp 7, một trường THCS quận Thủ Đức cho biết: “Tôi mất 1,5 triệu đồng cho thằng con lớn. Riêng khoản cơ sở vật chất phục vụ bán trú lên tới 230.000 đồng/năm học trong khi theo quy định 80.000-150.000 đồng/năm/học sinh. Đứa thứ hai học lớp 1 ở THPT quận 2, mới đầu năm tạm đóng cũng đã hơn 1 triệu đồng. Phụ huynh còn được lưu ý số tiền này chưa kể hội phí hội phí phụ huynh học sinh".

Tuy nhiên, bà Thanh cho rằng vẫn còn may khi cả hai đứa con đều học trường công lập vùng ven. Nếu học trường bán công trong nội thành có lẽ phải chuyển con sang học... phổ cập!.  

Hiện nay, khá nhiều trường tiểu học ở TP HCM tự đặt ra khoản tiền “xây dựng trường chuẩn quốc gia” từ 30.000-50.000 đồng/tháng. Khi phụ huynh thắc mắc thì nhà trường chìa ra “tấm giấy thông hành”: UBND quận cho phép thu.

Nhưng bức xúc nhất đối với phụ huynh vẫn là các khoản tiền do hội phụ huynh học sinh vận động. Đơn giản vì nó không chỉ có một khoản mà vô số khoản. Từ đóng góp làm rèm cửa đến đóng góp nâng cấp sân chơi, trang bị thêm quạt máy, lắp cửa kính, thay máy vi tính.... Các khoản đóng góp nhiều hay ít, mức đóng góp cao hay thấp phụ thuộc “tiếng tăm” của nhà trường.

Trong thư kêu gọi của hội phụ huynh học sinh thường có câu quen thuộc “tự nguyện, không bắt buộc”. Thế nhưng mức đóng góp luôn được định sẵn rất cụ thể. Ví dụ khoản đóng góp làm rèm cửa ở một trường THPT quận 12 là 25.000 đồng/học sinh. Ở một trường tiểu học quận Bình Thạnh khoản đóng góp thay đổi bàn ghế cũ học sinh khối 1: 260.000 đồng; khối 2: 220.000 đồng; khối 3: 165.000 đồng; khối 4: 55.000 đồng.

Ngay những khoản thu nằm trong quy định của ngành GD&ĐT cũng không tạo được sự đồng thuận của phụ huynh. Nhiều phụ huynh cho rằng, thật phi lý khi đã đóng tiền cơ sở vật chất lại còn phải đóng thêm tiền cơ sở vật chất phục vụ bán trú. "Chẳng lẽ xoong, nồi, bát, đĩa mỗi năm mỗi sắm. Đã có khoản học phí buổi thứ hai, ngành giáo dục còn “đẻ” ra thêm khoản tổ chức quản lý và phục vụ bán trú”, một phụ huynh bức xúc.

Theo bà Lương Thị Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em TP HCM, ngành giáo dục nên thống nhất các khoản thu đầu năm. "Tại sao trường học lại phải đóng vệ sinh phí, tiền học bạ, tiền hoạt động ngoại khóa? Ngày xưa đâu có những khoản thu như thế", bà Thuận đặt vấn đề.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao