Dân mong các bộ trưởng không hứa suông trước QH
 |
| Các cử tri đang trông đợi những quyết sách từ QH. Ảnh: Anh Tuấn |
Giá thuốc, giá thép tăng chóng mặt, mãi lộ ngang nhiên, hệ thống giáo dục còn nhiều yếu kém... đó là những vấn đề mà đại bộ phận cử tri quan tâm. Họ mong muốn tại kỳ họp này Quốc hội sẽ tìm được biện pháp để tháo gỡ những khó khăn đó.
Chị Thu Hương, cán bộ Ngân hàng ngoại thương Việt Nam: Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy các kỳ họp Quốc hội ngày càng cởi mở và dân chủ hơn. Đại biểu Quốc hội sẵn sàng nêu vấn đề bức xúc của dư luận. Chính phủ thẳng thắn thừa nhận những vấn đề còn yếu kém, tồn tại. Tuy nhiên, tôi cho rằng Chính phủ cần đề xuất những giải pháp và thời hạn cụ thể để giải quyết những vấn đề đó. Các vị bộ trưởng đã bị chất vấn ở kỳ họp trước, kỳ họp sau phải có báo cáo giải trình xem đã giải quyết vấn đề cử tri nêu chưa? Kỳ họp nào các bộ trưởng Y tế, Giáo dục... cũng thừa nhận yếu kém, hứa hẹn sẽ khắc phục, nhưng mọi việc vẫn như cũ.
Ông Huỳnh Văn Hưng, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM: Nói chung, các vấn đề mà đại biểu Quốc hội đưa ra đều thiết thực, bức xúc. Họ đã nói được tâm tư nguyện vọng của dân. Nhưng tôi thấy những bức xúc ấy kỳ họp nào cũng đưa ra, cũng thấy mấy vị trả lời chất vấn hứa này, hứa nọ và năm nào cũng có giải quyết mà cuối cùng không đến đầu đến đũa gì cả. Kỳ họp sau vẫn bức xúc. Những vị bộ trưởng các ngành nhiều tệ nạn như y tế, giáo dục, giao thông… nếu thấy không tròn trách nhiệm, có tự trọng thì hành động như ông Lê Huy Ngọ đi. Ở mình mới có ông Lê Huy Ngọ còn nước ngoài họ làm thế lâu rồi.
Ông Trần Đăng Lan, 70 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố phường Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Hà Nội: Tôi quan tâm nhất là việc Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từ chức. Ở nước ngoài, lãnh đạo từ chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ là chuyện thường, nhưng ở ta còn là chuyện quá mới mẻ. Nhưng như thế cũng thấy, xã hội ta ngày càng dân chủ, văn minh. Tôi mong rằng Quốc hội sẽ xem xét về trách nhiệm của các bộ trưởng Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Đầu tư... vì có quá nhiều việc các vị hứa hẹn từ những kỳ trước mà chưa thực hiện được. Xem trên báo chí, tôi thấy giá thuốc thì cao ngất ngưởng, móc túi người nghèo; tai nạn giao thông tuy không tăng nhiều nhưng ngày càng nghiêm trọng; xây dựng thì có tới 40% vốn bị thất thoát... Những vấn đề mà các bộ trưởng không giải quyết được thì phải để người khác làm, đừng làm chậm quá trình phát triển của đất nước.
Anh Trần Văn Tiến, kinh doanh xăng dầu ở quận Tân Bình, TP HCM: Giá thuốc cứ kêu hoài, kêu lâu thế mà tôi thấy đâu có chuyển biến gì nhiều. Hôm qua, tôi có nghe đại biểu Quốc hội đề cập vấn đề ở một số bộ không quản lý được công việc của mình. Xem ra cũng cần kiểm soát lại chức năng quản lý của ngành y tế, quy trách nhiệm từng cá nhân rồi xử lý thẳng thừng. Chẳng nói gì gia đình người nghèo, gia đình có mức sống tạm coi là trung lưu như chúng tôi mỗi khi đau ốm mua thuốc, vào viện cũng hốt.
Chị Nguyễn Thị Mai, buôn bán nhỏ ở phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM: Tôi có hai con nhỏ, vợ chồng kiếm nhiều nhất một tháng tổng cộng chưa tới 1,5 triệu đồng, ngày bình quân không nổi 30.000 đồng. Vì thế có ai bệnh là sợ lắm, vì chỉ cần cảm sốt sơ sơ cũng cả chục nghìn tiền thuốc, vào viện thì không biết bao nhiêu cho vừa. Mua thuốc đâu có quyền trả giá mà giá thuốc trên trời thế người nghèo đã khó càng khó hơn. Họp Quốc hội lần này, tôi chỉ mong các cơ quan có trách nhiệm có biện pháp thật thiết thực và bên quản lý giá thuốc làm việc có tâm một chút cho chúng tôi đỡ khổ.
Anh Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc công ty một công ty xây dựng Hoàng Thành ở Bình Chánh, TP HCM: Từ đầu năm đến nay chúng tôi gần như nghỉ ngơi xơi nước. Giá sắt thép cao như thế ai dám bỏ vốn đầu tư xây dựng. Qua báo chí, tôi thấy các ngành chức năng cũng chưa kiểm soát chính xác diễn biến giá cả thị trường, chưa có sự thống nhất quan điểm về thuế nhập thép… nên chúng tôi cũng lo không biết bao giờ mình có thể hoạt động bình thường trở lại. Kỳ họp Quốc hội lần này rất mong đưa ra được những giải pháp kịp thời, hữu ích để nhanh chóng ổn định giá.
Anh Nguyễn Quang Huy, chủ cửa hàng đồ điện ở thành phố Vũng Tàu: Giá thép biến động mà chưa có biện pháp bình ổn hiệu quả là một bức xúc kéo dài. Giá nhập thép cao không chỉ tác động trực tiếp tới ngành xây dựng mà đã ảnh hướng tới nhiều ngành khác. Chúng tôi kinh doanh khó khăn hơn vì giá hàng cũng nhích lên. Tôi thấy các Đại biểu Quốc hội nên lưu tâm bàn bạc giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Anh Bùi Xuân Hiệp, tài xế, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai: Gần đây, báo chí phản ánh nhiều về mãi lộ và các cơ quan chức năng vào cuộc cũng nhiệt tình hơn nên tệ nạn này có giảm, nhất là ở Đồng Nai. Đây là tín hiệu đáng mừng nhưng theo tôi Quốc hội cần bàn thảo để đưa ra giải pháp một cách thiết thực, đồng bộ, triệt để hơn. Đừng để khi có cao trào kiểm tra, thanh tra thì án binh, yên ổn rồi lại hoành hành.
Ông Phạm Văn Cường, cán bộ về hưu ở quận Bình Thạnh, TP HCM: Mãi lộ, cướp ngày, cướp đường… tôi thấy đưa ra thường xuyên mà vẫn chưa giải quyết dứt điểm được. Thực ra, các đường lối, chính sách của trên thì rất đúng đắn, hợp lòng dân nhưng không hiểu sao khâu thực hiện cứ như gà mắc tóc vậy. Các đại biểu Quốc hội phải có sự tham gia thế nào để dẹp nạn này đi mới giữ được uy tín với dân.
Quốc Tuấn, sinh viên khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội: Sinh viên hy vọng các đại biểu Quốc hội sẽ nêu những vấn đề bức xúc trong ngành giáo dục. Hiện nay, hệ thống giáo trình, thiết bị giáo dục quá yếu kém trong khi đó ngành giáo dục lại có ý định tăng học phí. Nếu tăng học phí, những sinh viên ở nông thôn như em sẽ khó có điều kiện đi học bởi cuộc sống hiện nay đã quá vất vả. Em cũng mong nhà nước có chính sách giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường. Nhiều sinh viên tốt nghiệp về quê nhưng cũng không tìm được việc làm phù hợp đành ra thành phố bán hàng thuê. Như vậy, rất lãng phí chất xám.
Thanh Lương - Trung Đại - V. Anh
Độc giả có thể tham gia ý kiến về vấn đề này tại đây: