Thứ sáu, 19/12/2003, 09:56 GMT+7

Nạn trộm mủ cao su

Tô hứng mủ
Tô hứng mủ bị trộm đập vỡ.

Mặc cho mưa như trút nước, nhiều lớp người cứ tràn vào. Trẻ con, người lớn chí chóe giành nhau từng tô mủ cao su. Ba anh bảo vệ chỉ biết nhìn rồi quát tháo. Công nhân cạo mủ đứng như trời trồng nhìn theo bọn trút trộm trong sự bất lực...

Chưa nơi nào nhiều kẻ trộm như tại các lô cao su của Nông trường Thuận Phú (Công ty cao su Đồng Phú). Chỉ trong vòng 10 phút sau giờ trút của công nhân là dân trộm tràn vào từng tốp, từng tốp. Chúng vừa đi vừa chỉ những tô mình sẽ lấy. Tay cầm túi nilông, quần đùi cũng cài những chiếc túi nilông, chân trần, cứ thế chúng đi đều như diễu hành, mặc cho bảo vệ quát tháo, la mắng hay hăm dọa. Khi đến lô, chúng rẽ ra khắp ngả, mỗi người một cây, một hàng thẳng tắp...

Anh Dũng, một bảo vệ nông trường, cho biết: “Bọn chúng đứng ở ven đường, trong các lùm cây và khi lô đến kỳ cạo chúng “hành quân” từ xa đến. Rõ ràng bọn chúng đã nắm lịch cạo trong lòng bàn tay”.

Có những hôm trời mưa, lợi dụng thời tiết, những kẻ trộm mủ ào vào như sóng biển. Bảo vệ giơ súng nên doạ bắn nhưng nhóm người này cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Thậm chí có lúc trộm còn mang cả mã tấu rượt đuổi công nhân.

Vào những giờ đang trút mủ, trẻ em đứng đông như xem hội, còn lái buôn thì chạy ngược chạy xuôi như thoi đưa. Chúng thấy không có bảo vệ, tổ trưởng là sà ngay vào dụ dỗ công nhân bán mủ. Họ không bán, chúng liền hăm he, dọa nạt. Một chị công nhân cho biết: “Bữa hôm tôi trút gần xong thì có hai thanh niên đi xe Dream vào gạ tôi bán mủ. Tôi không bán, hai tên đó liền chỉ mặt tôi nói: Mày không bán thì liệu vườn cây mày đó nghe con”.

Nếu không có dân trộm thì công nhân có thể trút lại lần hai, bóc mủ chén, hốt mủ đất... Điều này chắc chắn sẽ làm tăng thu nhập cho họ, cho những ngày họ phải đi ra lô lúc trời còn màn đêm mịt mùng.

Giờ đây lực lượng bảo vệ của Công ty Cao su Đồng Phú và Nông trường Thuận Phú đang kết hợp với lực lượng xã đội đến những lô bảo vệ cho công nhân cạo mủ, nhưng thực tế sự hiện diện của các anh cũng chỉ hạn chế phần nào hoạt động của bọn trộm mủ mà thôi. Khi bắt được bọn chúng, trên nguyên tắc các anh chỉ được phép lập biên bản, sau đó thả về nếu nhẹ, còn mức độ nặng hơn thì bàn giao bên công an xử lý. Thả chúng về, lát sau lại thấy chúng lù lù vào lô tiếp tục trộm, cứ như thế cho đến hết ngày.

Có nhiều trường hợp cha mẹ đã xúi giục con đi lấy mủ. Khi các em bị bắt, bảo vệ mời lên bảo lãnh cho con em mình thì những người này lại tỉnh bơ như không hề biết gì và còn nói: “Chúng tôi đi làm, ở nhà đâu biết tụi nó đi làm gì, các anh cứ xử lý nó”.

Những công nhân cạo mủ giờ chỉ trông chờ vào một giải pháp thật hữu hiệu từ các ban, ngành của Tổng công ty Cao su VN, Công ty Cao su Đồng Phú, của nông trường và chính quyền địa phương để giữ giúp họ những miếng cơm manh áo mà họ đã ngày đêm chắt chiu qua từng giọt mủ trắng...

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao