Thứ ba, 2/12/2003, 07:44 GMT+7

Người dân 'khát' vé trận Việt Nam - Indonesia

16h chiều nay, khi chiếc cuối cùng trong số 3.600 vé bán tự do tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) có chủ, hàng nghìn người dân xếp hàng trên phố Trịnh Hoài Đức thở dài tiếc nuối. Để được vào sân cổ vũ các tuyển thủ Việt Nam, nhiều người đành chấp nhận cho dân phe "chém đẹp".

Chầu chực trước quầy vé từ lúc 12h trưa nay mà vẫn trắng tay, anh Trần Văn Hùng, quận Thanh Xuân, đành móc túi 800.000 đồng mua 2 vé trận Việt Nam - Indonesia. Anh nói: "Trận trước, xem tivi thấy không khí trên sân vui quá, vợ chồng tôi quyết phải có mặt ở sân để cổ vũ đội nhà".

Giống như anh Hùng, nhiều cổ động viên cũng phải mua vé chợ đen trận Việt Nam - Indonesia. Trận Việt Nam - Lào, dân phe rao 100.000-150.000 đồng/vé nhưng vẫn ít người mua. Bác Nguyễn Ngọc Quân, phố Hàng Dầu, cho biết: "Tôi thích lối chơi tấn công cởi mở của đội Indonesia. Những trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia luôn hấp dẫn đến nghẹt thở".

Do sức chứa sân Hàng Đẫy chỉ bằng một nửa sân Mỹ Đình nên theo một số dân buôn sẽ xảy ra tình trạng "cháy" vé. Oanh, một phe vé tại phố Hàng Cháo, tiết lộ: "Trận Việt Nam gặp Thái Lan tôi mua được rất nhiều vé mời, vé của các doanh nghiệp được phân phối, nhưng trận với Indonesia ngày 4/12 chỉ mua được vài chiếc".

Đến cuối giờ chiều nay, giá chợ đen trận Indonesia - Việt Nam đã tăng lên 500.000-700.000 đồng/vé, nhưng vẫn thấp hơn so với trận Việt Nam - Thái Lan. Theo chị Oanh, dân phe không dám hét giá quá cao vì trận trước, sát giờ vào sân nhiều người vẫn còn vé bán, đành chấp nhận bán tháo 300.000 đồng/cặp.

Việt Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao