Thứ hai, 1/12/2003, 07:15 GMT+7

Bất ngờ phát hành vé sân Hàng Đẫy, dân phe được lợi

Sau 4 tiếng xếp hàng mới đến lượt mua vé. Ảnh: Việt Anh

8h30' sáng nay, sân vận động Hàng Đẫy bất ngờ bán vé tự do 3 trận bóng đá diễn ra ở đây. Việc làm sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch và không có thông báo trước nên gần như chỉ có dân phe vé chầu chực là mua được. Họ huy động cả dân lao động ngoại tỉnh xếp hàng.  

Cầm 2 tấm vé bóng đá Việt Nam - Indonesia và Việt Nam - Lào trên tay, Chu Hoàng Thắng, sinh viên Đại học Thương mại không giấu nổi vui sướng: "Tình cờ đi qua sân vận động thấy bán vé, em liền xếp hàng và mua được ngay". Chỉ 20 phút sau khi xếp hàng, cậu có trên tay 2 tấm của khán đài B. Do lượng người mua không nhiều nên tại 2 điểm bán vé trên sân Trịnh Hoài Đức và Hàng Cháo khá trật tự. 

Tuy nhiên, Thắng chỉ là một số ít người may mắn. Theo ghi nhận của VnExpess, đông đảo dân buôn vé chợ đen Trịnh Hoài Đức đã chớp cơ hội, thuê người bán hàng rong, lao động ngoại tỉnh xếp hàng. Anh Hùng, cư dân "chợ người" Giảng Võ cho biết, "cò" trả cho anh 50.000 đồng/vé công xếp hàng. Một số người cùng quê khác cũng xếp hàng lấy vé rồi bán lại ngay cho người có nhu cầu.

"Chợ" vé trên phố Hàng Cháo (khán đài B sân Hàng Đẫy) chiều nay hoạt động rất sôi động. Vé hai trận vừa ra khỏi quầy đã được rao bán lại 400.000 đồng. Vé lẻ trận Việt Nam - Indonesia giá 300.000 đồng, mua cặp có giá 700.000 đồng. Trận Việt Nam - Lào giá thấp hơn, 300.000 đồng/cặp hay 100.000 đồng/chiếc.

Đến chiều, biết tin bán vé, lượng người xếp mua đã tăng mạnh. Dọc phố Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, hàng nghìn người xếp thành hàng dài 200-300 m. Tuy nhiên, đến 15h30, Ban tổ chức ngừng bán vé, số còn lại sẽ bán tiếp tục bán tự do vào sáng mai.

Đoàn Loan - Việt Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao