Các 'tổ lái' ra quân dịp SEA Games

âsđf.
Những hình ảnh trên đường phố đêm qua.

Đội Cảnh sát giao thông số 3, TP HCM đã tạm giữ 68 phương tiện của các đối tượng đua xe lạng lách, gây rối trong đêm 30/11, rạng sáng 1/12. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ so với hàng nghìn chiếc tham gia làm mất trật tự công cộng trong ngày đầu xuất quân của U23 Việt Nam.

Hòa trong dòng người cuồng nhiệt xuống đường biểu lộ sự vui mừng với kết quả thuận lợi của đội nhà, thỉnh thoảng lại có một vài xe tách ra khỏi đoàn tăng tốc đột ngột làm đám đông dạt sang hai bên đường né tránh. Nhưng đó mới chỉ là những "pha" manh động của các chú nhóc choai choai muốn ra oai. "Phải hơn 12 giờ đêm bọn chúng mới bắt đầu đua", một cảnh sát giao thông đang đứng chốt trước Nhà hát thành phố, nói với VnExpress.

Đường phố bắt đầu vắng lặng khi những cổ động viên đã về nhà. Lúc này dân "quái xế" bắt đầu tụ tập để chuẩn bị cho cuộc đua. Địa bàn tập trung chủ yếu là quận 5 và những khu vực lân cận.

Lúc 0h ngày 1/12, dường như có một sự “khởi động nhẹ” trước khi bắt đầu những cuộc đua điên cuồng, cả dòng thác gần 1.000 xe diễu hành qua các đường phố với những tiếng la hét vô nghĩa xen lẫn tiếng nẹt pô ầm ĩ của đủ chủng loại xe máy. 5 phút sau, đám quái xế bắt đầu bằng khoảng 50 chiếc, gầm rú chạy như tên bắn trên đường Nguyễn Trãi về ngã tư Nguyễn Văn Cừ.

Không lâu sau đó, một nhóm khoảng 120 chiếc phóng trên đường Hùng Vương, “con đường quen thuộc” của giới đua xe trái phép, rồi hướng ra đường Trần Phú. Khi đến bùng binh Cộng hòa, cả đoàn xe chợt giảm tốc độ để xem xét tình hình rồi tiếp tục lao sang các đường khác. Nhưng sự yên tĩnh cũng chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Một tốp thanh niên khác có hơn 200 xe lại gầm rú ở khu vực trước Nhà máy thuốc lá Sài Gòn. Một “quái xế” chơi nổi bốc đầu con xe máy 67 màu đen của mình nhưng bị mất thăng bằng làm cả người và xe “đo đường”.

Cũng trên đường Hùng Vương vài phút sau, một nhóm gần 100 xe lao vun vút hướng về phía quận 1, đám dẫn đầu bất ngờ "chặt" sang đường Ngô Gia Tự. Cùng lúc đó, từ phía đường Lý Thường Kiệt một nhóm khác cũng đông không kém nhập vào làm một số "tay đua" loạng choạng vì không kịp trở tay. Cả đoàn xe tăng tốc được khoảng 100 m thì đột ngột quay trở lại. "Công an!", tiếng các quái xế kháo nhau, báo hiệu cho "đồng đội" với vẻ mặt gấp gáp rồi lấn sang cả làn đường ngược chiều để thoát thân.

ádsdf.
Phương tiện bị tạm giữ tại đội Cảnh sát giao thông số 3 rạng sáng 1/12.
1h15', lại một cơn “bão” lớn xuất phát từ vòng xoay đường Nguyễn Tri Phương, di chuyển ào ạt qua đường Nguyễn Chí Thanh, rẽ sang đường Thuận Kiều. Đến đường 3/2, gặp phải sự truy cản của lực lượng cảnh sát giao thông, cả đoàn hơn 200 chiếc quay ngoắt lại bỏ chạy hỗn loạn, túa ra các con đường nhỏ để thoát thân, một nhóm lớn khoảng 80 xe chạy sang quận 6 theo đường Hùng Vương.

Trên đường Sư Vạn Hạnh, lực lượng cảnh sát đã tiến hành vây bắt được một số đối tượng đua xe, gây rối trật tự công cộng. 5 chiếc xe, trong đó có 2 "con" Dylan mới cứng, cùng với 10 “quái xế” đã bị đưa về đội Cảnh sát số 3. Tại đây, đã có khoảng 60 xe bị tạm giữ. Các đối tượng bị bắt được tha về sau khi lập biên bản.

Trời rạng sáng, lác đác vẫn còn một số thanh niên vừa chạy xe vừa nháo nhác tìm "đồng đội". Nhưng có lẽ đã quá mệt mỏi nên những "cơn bão giữa lòng thành phố” đã chìm tắt.

Tại Hà Nội, ngay từ lúc đoàn vận động viên bóng đá Việt Nam ra sân, một đoàn xe do một chiếc Matiz dẫn đầu kéo theo hàng chục chiếc xe máy khác đã bám theo gây náo loạn. Lập tức đám đông này đã bị Trung đoàn cảnh sát cơ động chặn lại để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Sau khi xác minh, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, đám đông này không có biểu hiện đua xe mà chỉ quá khích, muốn bám theo xe của các vận động viên.

Hàng chục nghìn cổ động viên diễu hành trên các đường phố đã gây ách tắc toàn bộ giao thông trong khu vực trung tâm thành phố. Ông Nguyễn Trọng Côi, Trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động cho biết, các chiến sỹ đã phải hoá trang hoà vào dòng người, cố tách đoàn thành từng nhóm lẻ để chống tụ tập. Sau 0h, lực lượng cảnh sát mới tập trung bắt các đối tượng kẹp ba, dàn hàng ngang và đã bắt được 5 xe. Tuy nhiên, xét về mức độ thì các đối tượng này chỉ có thể bị phạt hành chính.

Lê Cường - Cao Tuấn

 
MENU
Về đầu trang

,