Thứ hai, 1/12/2003, 03:22 GMT+7

Một đêm cùng đội cơ động 113 TP HCM

Trên đường tuần tra.

"Tôi cũng rất thích xem đá bóng nhưng đã là nhiệm vụ thì vẫn phải thực hiện. Đợt SEA Games này tôi phải ở đơn vị 24/24 giờ suốt gần một tháng, việc nhà phải nhờ hết vào tay vợ", đại uý Nguyễn Văn Đạt, phó đội trưởng đội cảnh sát 113 TP HCM, tâm sự với VnExpress trong cuộc tuần tra đêm qua.

Trong khi mọi người dân thành phố đều tập trung quanh chiếc máy thu hình để theo dõi trận cầu Việt Nam - Thái Lan thì các chiến sĩ đội cảnh sát cơ động 113 lại âm thầm chuẩn bị cho một đêm không ngủ để giữ bình yên cho thành phố. Theo nhận định của các anh, nếu Việt Nam thắng, sẽ có nhiều thanh niên quá khích tổ chức đua xe, gây rối trật tự công cộng. Do đó, đội sẽ tập trung giải tỏa các điểm nóng tại khu vực trung tâm và hỗ trợ cho các lực lượng khác tại những địa bàn xa khi có yêu cầu.

18h20', khi hiệp một trận đấu vừa kết thúc cũng là lúc các chiến sĩ 113 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra của mình trên các tuyến đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Lê Lợi... Đường phố vẫn yên tĩnh, chỉ có những quán cafe bên đường, các tụ điểm công cộng là luôn sôi động tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Anh Quang, một cảnh sát 113 trực tại Trung tâm báo chí, tiếc rẻ: "Thật là tiếc khi không được xem trận đấu này. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng".

ádàd.
Giải toả ách tắc trước cửa UBND thành phố.

18h45', đội tuyển Việt Nam ghi bàn thắng. Tiếng hò reo vang dậy tại các quán cafe. Các chiến sĩ 113 cũng vui mừng với bàn thắng của đội nhà, nhưng các anh lại thêm lo. Anh Hoà, một thành viên trong đội tuần tra nói: "Thế là chúng tôi có thể lại phải qua một đêm trắng" .

19h15', đội tuần tra nhận được tin báo đầu tiên về tình trạng tập trung đông đúc tại khu vực Nhà văn hoá Thanh niên. Ngay lập tức, các mũi được triển khai nhằm giải toả khu vực này. Khi trận đấu kết thúc, những cổ động viên tràn ra đường, các anh lại tiếp tục đi tuần tra để kịp thời phát hiện những biểu hiện quá khích của đám đông.  

20h, đoàn người và xe bắt đầu đổ về quảng trường trước cửa Uỷ ban nhân dân và Nhà hát thành phố. Những tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi đông nghẹt người. Các chiến sĩ 113 nhanh chóng triển khai phối hợp với lực lượng CSGT phân luồng tuyến đường, giải toả đám đông tụ họp. Sau gần 2 giờ đồng hồ bám trụ tại đây, tình hình giao thông đã được tái lập tốt.

Áp giải đối tượng trộm cắp về bàn giao cho địa phương.

22h5' phút, đội tuần tra quay trở lại Nhà thờ Đức Bà. Tại đây, đội 113 đã phối hợp với lực lượng an ninh bắt và áp tải một đối tượng trộm cắp dây chuyền về bàn giao cho công an phường Bến Nghé.

23h, đội nhận được thông tin về một vụ tai nạn giao thông gây ùn tắc tại quận 5. Ngay lập tức, 2 chiếc môtô hụ còi phóng xuống địa bàn. Tuy nhiên khi xuống đến nơi, sự việc đã được lực lượng an ninh địa phương giải quyết. Các chiến sĩ 113 lại quay trở lại vị trí trực chiến trước UBND thành phố.

1h sáng ngày 1/12, đội tuần tra trở về đơn vị. Tại đây, đội trưởng Lê Hồng Vinh cho biết đã nhận được hàng trăm cuộc gọi từ chập tối. Tuy nhiên, số cuộc gọi có nội dung chính xác không nhiều. Và tại thời điểm đó, 8 chiến sĩ của đội trên 4 xe môtô vẫn đang đi tuần tra tại các địa bàn. Theo đánh giá của đại uý Đạt, tình hình đêm nay khá yên tĩnh. Và ngày mai, công việc của các anh lại tiếp tục. Đồng hồ chỉ 4h sáng khi một đội tuần tra lại chuẩn bị lên đường thay ca cho những người bạn của mình.

Thế Tài - Thiên Nguyên

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao