Thứ ba, 18/11/2003, 10:15 GMT+7

Kết thúc ngày hội văn hóa du lịch Hà Nội

Biểu diễn văn nghệ tại lễ bế mạc.

Tối qua, Liên hoan du lịch Hà Nội 2003 đã khép lại sau 3 ngày hội tưng bừng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Khu di tích này rực rỡ bởi những ngọn nến lung linh, đèn lồng đủ màu sắc. Dưới sân đình, hàng trăm du khách thích thú thưởng thức các món ăn truyền thống như cơm nếp, cốm làng Vòng, nộm ngó sen.

Nhiều du khách quốc tế trong trang phục áo dài, nón lá say sưa nhảy, múa cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Chị Noraza, du khách Thái Lan, nói: "Những ngày tham dự liên hoan, tôi đã thực sự bị chinh phục bởi văn hóa truyền thống của các bạn. Ngày mai, tôi sẽ rời Hà Nội đi tham quan các thắng cảnh như Hạ Long, Huế, Nha Trang". Đã từng tham dự nhiều liên hoan du lịch Hà Nội, bác Nguyễn Quang Huy, phố Hai Bà Trưng tỏ ý hài lòng với cách tổ chức của Liên hoan lần này. Theo bác, việc tổ chức những gian hàng trên không gian mở đã tạo cho liên hoan sức hấp dẫn đặc biệt.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Phạm Thế Quang khẳng định: "Thành công lớn nhất của Liên hoan là giới thiệu những danh thắng, văn hóa truyền thống của các vùng miền với du khách trong và ngoài nước. Liên hoan thực sự là ngày hội lớn của nhân dân thủ đô".

Theo Ban tổ chức, Liên hoan du lịch Hà Nội 2003 đã thu hút 500.000 lượt khách mỗi ngày. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 12 thành phố châu Á, 21 Sở Du lịch và 10 doanh nghiệp có gian trưng bày đẹp.

Việt Anh

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao