Trái cây Trung Quốc dán mác Mỹ, Pháp tràn lan
 |
| Các loại táo Trung Quốc được dán nhãn New Zealand và Pháp. |
Sáng nay, khi nghe chủ hàng ở chợ Long Biên, Hà Nội, mời mua nho Trung Quốc với giá 250.000 đồng/thùng (9 kg), chị Nguyễn Thị Thủy không thể tin vào tai mình. Hôm qua, chị đã phải mua loại nho này tại một sạp ở Cửa Nam với giá 65.000 đồng/kg, và được giới thiệu là nho Mỹ.
Chị Thủy cho biết: "Nhìn bên ngoài, khó có thể phân biệt được Mỹ hay Trung Quốc. Thấy quả to mọng, dán tem đàng hoàng, chủ hàng quả quyết là của Mỹ nên tôi tin ngay". Cũng giống chị Thủy, anh Nguyễn Văn Nam, Hà Nội đã mua loại táo dán mác Thái Lan với giá 35.000 đồng/kg của một quầy hàng ở chợ Cầu Giấy. Nhưng vài hôm sau anh đến một cửa hàng trên đường Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, thì thấy trên tem ghi sản xuất tại bang California, Mỹ và được "hét giá" 70.000 đồng/kg.
Thực tế, các loại hoa quả trên đều có xuất xứ Trung Quốc. Anh Nguyễn Văn Vi, chủ ki-ốt số 3, nhà C3, chợ Long Biên, chuyên bán buôn trái cây cho các cửa hàng trong thành phố khẳng định: "Làm gì có hàng Mỹ, Pháp nhiều thế. Chợ Long Biên là đầu mối mặt hàng hoa quả của Hà Nội, và hàng về đây chủ yếu nhập từ Trung Quốc". Theo anh Vi, sáng sớm, trái cây được các chủ hàng bán lẻ mua về, dán tem hàng Mỹ, Pháp, Thái Lan để bán được giá cao. Một cân táo Trung Quốc loại 1 giá cao lắm 10.000 đồng, sau khi dán tem Thái Lan nghiễm nhiên tăng lên 35.000 đồng. Các loại trái cây thường được dán tem "phù phép" là nho, táo, dưa vì có nguồn gốc đa dạng và khó phân biệt. Thậm chí cả dưa dài của miền Nam, hồi mới ra Bắc 2 năm trước cũng đã được dán mác Thái Lan.
 |
| Các cửa hàng bán trái cây ở Hà Nội đều lấy hàng từ chợ Long Biên. |
Trong vai người đi buôn hoa quả, phóng viên VnExpress được chị Ngân, một chủ buôn hoa quả lâu năm ở chợ Long Biên, tiết lộ: "Tem Mỹ, Australia, New Zealand, Pháp... thiếu gì. Em cứ đặt tiền là chị mua cho". Bà chủ này cho hay tem giả đó chủ yếu được in trong nước, giá tùy theo chủng loại hàng, nhưng với tem cho "hàng Mỹ" thì giá thường nhỉnh hơn một chút.
Hoa quả Trung Quốc giả xuất xứ nước khác không chỉ xuất hiện tại các quầy hoa quả bán lẻ mà còn có mặt tại những siêu thị lớn trong thành phố. Mới hôm qua, khi kiểm tra đột xuất tại siêu thị Seiyu, phố Phạm Ngọc Thạch, Thanh tra sở Y tế Hà Nội và Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã phát hiện hàng loạt sai phạm về nhãn mác. Đại diện siêu thị nói táo, lê, nho đều xuất xứ New Zealand, có dán tem đầy đủ. Nhưng khi lần theo nhà cung cấp hàng cho Seiyu là quầy số 1 chợ tạm Đặng Trần Côn thì cơ quan chức năng phát hiện tất cả hoa quả đó lấy buôn từ chợ Long Biên, có nguồn gốc Trung Quốc. Bằng cách dán tem phù phép này, táo, lê mua từ chợ Long Biên chỉ có 8.000 đồng/kg nhưng Seiyu đã bán với giá tới 12.000 đồng/quả táo, 10.000 đồng/quả lê...
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Phạm Bá Dục cho biết, lực lượng quản lý thị trường mới tập trung quản lý hóa đơn, giấy tờ xuất xứ với những lô hàng lớn. Còn với hoa quả bán lẻ, việc dán tem xuất xứ là không bắt buộc. "Việc giả tem Mỹ, Nhật, Thái Lan như vậy là vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa và là một hình thức đánh lừa người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ kiểm tra và xử phạt nếu phát hiện sai phạm. Về phía người tiêu dùng, không nên quá tin vào tem dán, bởi không thể đảm bảo chính xác nguồn gốc hàng hóa" - ông Dục nói.
Việt Anh - Thiên Đức
Ảnh: Anh Tuấn