Thứ ba, 7/10/2003, 08:38 GMT+7

Thành phố Đà Lạt ngổn ngang những công trường

Cảnh xây dựng trung tâm mua bán hàng đặc sản và đồ lưu niệm nhếch nhác này sẽ kéo dài đến năm sau.

Hạ tuần tháng 11 tới sẽ diễn ra chương trình kỷ niệm 110 năm Đà Lạt ra đời. Tuy nhiên, hiện nay toàn thành phố vẫn như một công trường với hàng chục công trình chỉnh trang còn dang dở.

Tượng đài “chim Lâm Cẩu” và bức tường thành thô cứng như pháo đài dài hơn 200 m của sân vận động Đà Lạt theo kế hoạch phải được tháo dỡ từ nhiều tháng trước, song hôm nay mới được đập bỏ, để lại những khối xà bần, đá gạch. Ngay trung tâm thành phố, Công ty Dịch vụ du lịch Đà Lạt (Dalat Toserco) đổ quân đào bới hàng chục nghìn mét khối đất bazan, cát đá, rào chắn, căng treo tôn, bạt để thi công khu trung tâm bán hàng đặc sản và mỹ nghệ.

Cùng lúc, Bưu điện Lâm Đồng cũng tiến hành đào đường Nguyễn Chí Thanh, đổ bê tông để thi công công trình Bưu điện trung tâm thành phố Đà Lạt với quy mô 3 tầng và đục sâu xuống một tầng hầm. Trên vỉa hè, hằng ngày, công nhân hối hả đào tung lớp gạch men cao cấp mới lát chưa đầy hai năm (trị giá tiền tỷ) để thay vội vào những miếng gạch xanh.

Trong khi đó, cách trung tâm chỉ vài mươi mét, con đường Nguyễn Văn Trỗi 10 năm qua chưa làm xong vỉa hè, phơi ra sự nhếch nhác, dày đặc những hầm, hố “bẫy” người. Con đường Phù Đổng Thiên Vương mới hoàn thành chưa quá 2 năm, nhưng lòng đường đang nát dần.

Một kiến trúc sư nổi tiếng từ Hà Nội vào khi nhìn thấy thứ gạch kết cấu hoa văn rắc rối được lát ở khu trung tâm thành phố, rồi mang ra “phủ” luôn cho vỉa hè dài mấy cây số quanh bờ hồ Xuân Hương, đành phải lắc đầu: “Vỉa hè Đà Lạt mà đồng bóng thế ư?"

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao