Thứ bảy, 4/10/2003, 09:05 GMT+7

Tối nay khai mạc lễ hội 100 năm Sa Pa 

Các thiếu nữ dân tộc trong trang phục truyền thống chào đón lễ hội.

Từ sáng sớm, dòng người đổ về thị trấn trong sương đã đông nghẹt. Những tấm băng rôn "Sa Pa đón chào quý khách" được giăng trên mọi ngả đường. Tất cả hướng tới lễ kỷ niệm Sa Pa 100 tuổi, khai mạc tại sân vận động thị trấn vào 19h30' tối nay.

Tiết trời vùng cao thêm lạnh bởi sương phủ dày. Đào trái vụ nở hồng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Sa Pa. Với người dân vùng cao, hôm nay thực sự là một ngày trọng đại. Từ 5h sáng, bác Giàng A Trống, người Mông ở xã Hầu Thào, đã dậy để chuẩn bị đi lễ hội. Khuôn mặt rạng ngời, bác cho biết: "Tôi đã chứng kiến nhiều đổi thay của Sa Pa nhưng chưa bao giờ thấy thị trấn đẹp và rực rỡ như thế này". Trong trang phục truyền thống của người Mông, chị Sùng Thị Chớ ở bản Cát Cát (cách Sa Pa 2 km) đang hối hả ra chợ. Cả tháng nay, chị và bạn bè trong bản miệt mài thêu những chiếc túi thổ cẩm, với hy vọng sản phẩm truyền thống của người dân vùng cao sẽ bán chạy trong lễ hội du lịch này. Cùng đường tới chợ với chị Chớ còn có vợ chồng John Black, người Anh. Họ đến đây từ 2 ngày trước, và hôm nay dành trọn buổi khám phá phiên chợ sớm Sa Pa. Anh John nói: "Tôi đã nghe nhiều về vẻ đẹp huyền diệu của thị trấn nhưng nơi đây còn đẹp hơn trí tưởng tượng của tôi. Người dân cũng thật tốt".

Để chuẩn bị cho ngày khai mạc lễ hội, từ đầu tuần, 200 thanh niên xung kích đã được huy động giữ gìn trật tự và hướng dẫn giao thông. Lào Cai đã tăng cường 150 công an tỉnh hỗ trợ lực lượng công an huyện Sa Pa đảm bảo an ninh cho lễ hội. Tối qua, nhân viên môi trường và người dân đã tham gia làm vệ sinh các đường phố. Bắt đầu từ sáng nay, các loại xe ôm không được phép vào thị trấn.

Vấn đề lo lắng nhất của Sa Pa hiện nay là chỗ ở cho hơn 10.000 du khách. Nhiều khách sạn như Victoria, Công Đoàn, Hàm Rồng đều đã kín phòng từ vài tuần trước. Các nhà nghỉ bình dân trong những ngày này cũng không còn chỗ trống. Giá tiền phòng tăng 100.000-150.000 đồng/ngày lên 300.000 đồng. Để giải quyết tình trạng này, tỉnh đã vận động người dân cho du khách nghỉ tại nhà, đồng thời dựng hơn 40 lều bạt tại đỉnh Hàm Rồng và Phanxipăng để phục vụ những du khách yêu thích sự mạo hiểm.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim, tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai mạc. Hơn 220 diễn viên quần chúng đã được huy động phục vụ chương trình văn nghệ, kế hoạch phân luồng giao thông, bãi đỗ xe đều đã hoàn tất. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào 19h30', dự kiến sẽ kéo dài trong 47 phút với chương trình văn nghệ mang chủ đề: Thiên nhiên - con người - phát triển, hội nhập hướng tới tương lai.

Sau lễ khai mạc là đêm chợ tình Sa Pa và cuộc thi “Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên”. Ngày 5/10, hoạt động nổi bật là cuộc thi “Chinh phục đỉnh Phanxipăng” cao 3.143 m, với sự tham gia của 100 vận động viên. Sáng cùng ngày còn có “Lễ hội trên mây” tại khu du lịch Hàm Rồng và chương trình thi đấu các môn thể thao truyền thống dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, ném còn, giữa các chàng trai, cô gái dân tộc. Cuộc thi “Tìm hiểu các loài hoa và thi cắm hoa” cũng sẽ diễn ra tại đây. Lễ hội sẽ kết thúc vào tối 5/10.

Theo dự kiến, chi phí tổ chức lễ hội khoảng 3,4 tỷ đồng. Tối nay, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc.

Việt Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao